Người bệnh ở lại Tết vẫn chờ từng đơn vị máu, tiểu cầu: Câu chuyện nghẹn lòng

Teenf9b37764

New member
"Tết lúc nào cũng có nhưng cơ hội chữa bệnh cho con chỉ có một" – đó là tâm sự đầy nghẹn ngào của một người mẹ có con đang điều trị ung thư máu phải ở lại bệnh viện những ngày Tết. Nghe mà xót xa lắm luôn ạ

fde7e0900487cfe05689.png


Trong khi mọi người đang thu xếp công việc để kịp về quây quần bên mâm cỗ, bếp lửa ấm áp, thì vẫn còn đó biết bao gia đình chưa thể có một cái Tết sum vầy trọn vẹn. Họ đang ở trong bệnh viện, nỗ lực từng giờ từng phút để níu giữ sự sống cho con em mình.

Mới phát hiện bệnh ung thư máu cách đây hơn nửa tháng, cháu Nguyễn Anh Huy (Bắc Ninh) vừa trải qua đợt điều trị hóa chất đầu tiên.

"Cháu có bệnh nền, sức khỏe yếu hơn các bạn khác rất nhiều nên chắc sẽ ở lại đây qua Tết", chị Thanh - mẹ của Huy ngậm ngùi chia sẻ.

5b0cfc0b453cf263ad95.jpg


Trên tay của Huy có mảng xuất huyết dưới da nhìn rất đau lòng. Những ngày trước, chỉ số tiểu cầu của em giảm sâu đến mức nguy hiểm, nhờ có 2 đơn vị tiểu cầu được truyền kịp thời mà em dần hồi phục. Haiz, may quá

Huy đã từng truyền máu cách đây vài năm, khi em điều trị hóa chất vì một căn bệnh khác. Nay lại tiếp tục phải truyền máu. Những đơn vị máu được cộng đồng hiến tặng một lần nữa âm thầm níu giữ sự sống cho em.

ThS.BS. Trần Quỳnh Mai, Phó trưởng khoa Bệnh máu trẻ em cho biết bệnh nhi vừa điều trị hóa chất xong đợt này, các dòng tế bào máu giảm nên cần tiếp tục truyền tiểu cầu và hồng cầu tùy theo tình trạng.

Huy dự kiến đón Tết trong bệnh viện, đồng nghĩa với việc vẫn cần thêm những đơn vị máu và tiểu cầu được truyền trong giai đoạn này. Không chỉ em mà nhiều người bệnh khác cũng không thể về nhà. Việc điều trị không thể chậm trễ được. Máu và tiểu cầu vẫn luôn cần cho người bệnh ạ

2488f135d20c656a672c.jpg


Em gái của Huy gọi điện cho mẹ, liên tục hỏi bao giờ mẹ và anh về. Chị Thanh lén gạt nước mắt vì thương con trai đang từng ngày giành giật sự sống, thương các con đang ở nhà mong hơi ấm từ mẹ. Đọc đến đây nước mắt cứ trào ra

"Tôi chẳng cầu mong gì, chỉ mong con có sức khỏe thôi. Con có khỏe thì bố mẹ mới khỏe được. Con có ăn thì bố mẹ mới ăn được" - lời của chị Thanh cũng nói thay nỗi lòng của biết bao phụ huynh có con đang bị bệnh.

Mấy ngày trước, cô giáo gọi điện hỏi thăm Huy, cô mới chỉ nói một câu, phía đầu dây bên kia đã nước mắt lăn dài. Cậu học trò nhỏ đang nhớ cô, muốn được đến trường lắm...

"Con ước trên thế giới này không còn bệnh tật nào nữa" - đó là lời của cậu bé 10 tuổi ngay trước thềm năm mới. Ước mơ giản đơn mà đầy ý nghĩa quá

Tết đối với nhiều người có thể là thời điểm cho một khởi đầu mới. Tết cũng có thể là một chặng nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho những mục tiêu phía trước. Mong rằng dịp Tết Nguyên đán này, sẽ tiếp tục có những giọt hồng được trao đi, để những em nhỏ như Huy có thêm cơ hội nuôi dưỡng ước mơ đến trường, để bao mái nhà được đỏ lửa sung túc mùa đoàn viên ❤️

5b0131af3fb37a25716d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top