Ối giời ơi, chuyện này drama thật sự! Nhiều người dân khẳng định tổ công tác trật tự đô thị của UBND phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM có đánh người, nhưng Chủ tịch phường thì... phủ nhận luôn
Ngày 8/12, phóng viên đã tìm đến phòng trọ của anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) - người được cho là bị trật tự đô thị phường 25, quận Bình Thạnh đánh vào ngày 6/12.
Trong căn phòng chật chội ở khu nhà trọ dành cho công nhân trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gắng gượng ngồi dậy vì những vết bầm tím trên người vẫn đau nhức, anh Tình kể lại câu chuyện của mình. Anh cùng vợ từ Thanh Hóa vào Miền Nam từ năm 2005. Vợ làm công nhân may mặc, còn anh chạy xe ba gác nhưng gần một năm nay do ế việc nên chuyển qua bán trái cây dạo kiếm sống. Hàng ngày, anh dậy từ sáng sớm lên chợ đầu mối Thủ Đức lấy hàng rồi đi bán khắp đường phố ở TPHCM
"Chiều hôm đó, tôi ghé vào chợ Văn Thánh cũ ở phường 25, quận Bình Thạnh cố bán hết số hàng còn lại trước khi về nhà. Đến khoảng 16h30 ngày 6/12 thì có khoảng gần 10 người mặc đồ trật tự đô thị, dân phòng UBND phường 25, quận Bình Thạnh đi xe công vụ đến dọn dẹp lòng lề đường. Vì chạy không kịp và sợ bị phạt nặng nên tôi nài nỉ nhưng họ vẫn cương quyết lập biên bản, thu giữ. Xót của nên tôi giằng co thì mấy thanh niên lao vào giật tay ra dùng còng số 8 còng hai tay lại. Sau đó tôi vẫn tiếp tục bị đánh và bị dùi cui điện dí vào người", anh Tình kể lại
Anh Trịnh Văn Đông (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) - người chứng kiến vụ việc kể lại: "Tôi và anh Vũ Văn Dũng thấy vậy định vào can ngăn nhưng họ hung hãn đòi xử luôn nên chúng tôi không dám".
Sau khi bị đánh ngất xịu, anh Tình bị lực lượng công vụ bỏ mặc nằm trên lề đường với 2 tay bị còng phía sau Thấy vậy người dân địa phương bức xúc quá, những người này mới quay lại tháo còng tay cho anh. Hơn 1 giờ sau, Công an phường 25 đến hiện trường và chở anh Tình vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.
"Đến khuya cùng ngày, do không có tiền đóng viện phí nên tôi đã vay mượn 200 ngàn mua thuốc rồi đưa anh Tình về nhà tự chăm sóc", anh Đông - bạn của nạn nhân cho biết
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ Tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh thì có câu chuyện khác: "Qua làm việc ban đầu với tổ công tác thì vụ việc xảy ra vào chiều 6/12, tổ công tác của phường đi thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường, đến khu vực chợ tự phát trên đường D1 thì phát hiện và xử lý số người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Trong số này, có ông Trịnh Xuân Tình bị chặn lại để xử lý. Tuy nhiên, ông Tình có hành động phản kháng, hành hung lại tổ công tác, buộc tổ công tác phải còng tay đưa lên xe đưa đi. Lực lượng trật tự đô thị phường không đánh người mà chỉ dùng biện pháp mạnh để trấn áp khi ông Tình chống đối. Ông Tình trong tình trạng say rượu nên sau thời gian giằng co đã nằm xuống đường ngủ".
Vậy là hai phía nói khác nhau hoàn toàn rồi đây
Nguồn: soha.vn