Chuyện này nghe mà muốn "lạnh người" luôn các bạn ạ! Vào những ngày cuối tháng 8 vừa rồi, dân làng Chicholi, quận Betul, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) liên tục ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng phả ra từ nhà anh Bhaiyalal Evne (46 tuổi).
Ban đầu mọi người cứ nghĩ là rác thải gì đó, nhưng sau vài ngày, mùi càng nồng nặc đến mức không ai chịu nổi nữa. Cuối cùng phải gọi cảnh sát vào cuộc thôi!
Ngày 28/8, khi cảnh sát ập vào khám xét nhà Bhaiyalal thì... OMG! Họ phát hiện thi thể của chị Sunita Evne - vợ của anh ta. Và cái twist này còn sốc hơn nữa: thi thể đang phân hủy BỊ PHỦ MỘT LỚP... PHÂN BÒ!
Anh Deepak Parashar - trưởng đồn cảnh sát Chicholi cho biết: "Chúng tôi phát hiện thi thể đã phân hủy của chị Sunita Evne phủ đầy phân bò trong ngôi nhà ở làng Chicholi vào ngày 28 tháng 8. Chồng của cô ấy trở thành nghi phạm số 1 ngay lập tức. Tuy nhiên lúc điều tra, Bhaiyalal cứ khăng khăng rằng anh ta có việc đi vắng mấy ngày và không biết ai đã hại vợ mình".
Plot twist tiếp theo nè: Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Bhaiyalal là người nghiện rượu nặng, đến mức cả 3 đứa con đều phải bỏ nhà ra đi sống riêng luôn. Bi kịch thật sự!
"Nghi phạm cũng từng có tiền sử bạo hành vợ. Khi bị tạm giữ và thẩm vấn kỹ, anh ta đã thừa nhận mọi thứ", cảnh sát tiết lộ.
Và đây là phần mà nghe xong muốn... gọi ghostbuster luôn á! Bhaiyalal khai rằng hắn cãi nhau với vợ vào đêm 26/8, rồi trong cơn nóng giận đã dùng thanh gỗ đánh vào đầu chị Sunita khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nhưng thay vì ra đầu thú hoặc ít nhất cũng chôn cất đàng hoàng, Bhaiyalal lại... đi tìm PHÙ THỦY để nhờ giúp đỡ! Gã phù thủy này tự nhận có thể "hồi sinh" bất kỳ ai và bảo Bhaiyalal lấy phân bò phủ lên thi thể vợ.
Nguồn: soha.vn