TitKitty8645
New member
Giấc ngủ trưa siêu quý hiếm dưới hầm đường bộ giúp đôi vợ chồng công nhân nạp lại năng lượng để "chiến" tiếp trong những ngày nắng nóng phá đảo kỷ lục ở Hà Nội nè các bạn ơi!
Nhiệt độ tăng vọt khiến cuộc sống của người dân, nhất là những anh chị lao động ngoài trời gặp toàn khó khăn. Anh Lê Văn Hồng (37 tuổi, công nhân xây dựng quê Thanh Hóa) kể: 3 hôm nay vợ chồng anh phải tạm nghỉ việc luôn rồi!
Chủ có sắp xếp chỗ ở mái tôn nhưng nóng kinh khủng, vợ chồng anh buộc phải "chui" xuống hầm đi bộ để nghỉ trưa cho qua cơn. Tưởng tượng coi, mái tôn nóng tới mức phải lánh xuống tận... hầm!
Anh share thêm: "Hàng ngày từ 11h trưa là mọi người kéo đến đây trú tới 15h. Có lúc vài chục người cùng nằm trong hầm luôn, tất cả đều là lao động xa quê cả. Đây có lẽ là nơi mát nhất ở Hà Nội mà tôi có thể kiếm được rồi á!"
Hầm đi bộ nằm sâu dưới lòng đất từ 5-6 mét thành "phòng ngủ" trong mơ cho các anh chị công nhân đó các bạn!
12h trưa nay, trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Trì) nhiệt độ mặt đường PV đo được lên tận 57 độ C luôn! Cháy hết cả người! ️
Hầm đường bộ trên đường Nguyễn Xiển trở thành điểm check-in nghỉ trưa cực xịn cho những người lao động chân tay.
Cùng lúc đó, dưới hầm chỉ 34 độ thôi, thấp hơn tới 20 độ so với trên đường nha! Chênh lệch rõ ràng quá đi!
Đó là lý do gần một tuần nay, siêu đông người kéo xuống đây nghỉ trưa. Ai cũng tìm chỗ mát để sống sót qua mùa hè khủng bố này!
Mỗi hầm có từ vài người đến hàng chục người nằm nghỉ ngang dọc. Ai cũng cần một chút bình yên mát mẻ!
Dưới hầm thỉnh thoảng có người đi bộ qua lại nhưng so với cái nóng và ồn ào ở trên mặt đất thì đây vẫn là địa điểm quá lý tưởng rồi bạn ơi!
Nguồn: soha.vn