Ngu Thư Hân và Trương Tịnh Nghi đại chiến ngày đầu lên sóng, ai chiếm ưu thế?

019c20c3fc708379c6c7.jpg


Ngày 5/7 vừa rồi, làng phim Hoa ngữ chứng kiến màn "battle" cực gắt khi hai bộ phim Xán Như Phồn Tinh và Chó Hoang Và Xương cùng lên sóng một lúc!

Và rồi netizen được dịp ngồi xem hai bên fan đánh nhau bằng... số liệu. Đúng là cuộc chiến không khoan nhượng giữa team Ngu Thư Hân và team Trương Tịnh Nghi đây rồi!

49f50960c6a5f647197a.jpg


Theo info được share, Xán Như Phồn Tinh đã lập luôn kỷ lục phim thần tượng hiện đại có chỉ số nhiệt độ ngày đầu cao nhất trong 5 năm qua trên nền tảng phát hành, chạm mốc 7.415 điểm đỉnh luôn! Tuy nhiên cũng có người góp ý là do phim chiếu từ 12h trưa nên có lợi thế, trong khi từ ngày thứ 2 phải chuyển sang chiếu lúc 6h chiều.

Còn bên kia chiến tuyến, Chó Hoang Và Xương cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Phim ghi nhận hơn 4,5 triệu lượt đặt xem trước - thiết lập kỷ lục mới của nền tảng luôn. Chỉ trong 12 giờ đầu đã có hơn 71 triệu lượt xem, phá kỷ lục lượt xem ngày đầu cũ. Trên TV thì tỷ suất người xem vượt 0,6%, cũng được coi là khá ổn đấy!

Và thế là fan hai bên bắt đầu cuộc đua cày data từ mọi nguồn: Baidu, WeChat, Douyin... Ai cũng muốn chứng minh idol nhà mình hot hơn!

d62251acbdc556c6520d.png


Riêng Xán Như Phồn Tinh được cho là thu hút hơn 400.000 người tham gia hoạt động đặt vé online - mức cao nhất năm 2026. Trong đó, fandom Ngu Thư Hân một mình đóng góp hơn 100.000 suất. Wow, team này rich thật!

Drama càng leo thang khi hai bên liên tục đăng ảnh chụp số liệu, phân tích phương pháp thống kê, thậm chí so kè cả thành tích cá nhân của diễn viên và quy mô quảng cáo. Căng đét!

Nhưng plot twist là theo bảng xếp hạng độ nóng Vân Hợp ngày 6/7, Xán Như Phồn Tinh và Chó Hoang Và Xương chỉ đứng thứ 6 và thứ 7 thôi. Tỷ lệ nhiệt độ lần lượt là 8,3% và 6,7%, với lượng xem trong ngày ước tính khoảng 13,13 triệu và 10,76 triệu lượt.

7fa27300dd86acb4c044.png


Các chuyên gia nhận xét là mới ngày đầu thôi mà, chưa thể kết luận ngay được đâu! Nhưng nhìn số liệu hiện tại thì cũng chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy sẽ có "bom tấn quốc dân" xuất hiện cả.

Theo phân tích của Sohu, những cuộc chiến data liên tục này phản ánh nỗi lo thành tích đang bao trùm cả ngành phim - từ nền tảng, NSX, diễn viên đến fan. Tất cả đều đang khao khát một bộ phim thực sự bùng nổ!

Nhớ hồi vài năm trước, các dự án S+ liên tục viral với hàng trăm triệu lượt xem. Nhưng 2 năm gần đây thị trường đã nguội hẳn rồi. Nhiều dự án "khủng" không đạt kỳ vọng, doanh thu quảng cáo giảm sút, thậm chí có phim lên sóng mà gần như không có chiến dịch promo nào đàng hoàng.

Đặc biệt là công thức "sao traffic + IP hot" từng rất ăn khách giờ cũng không còn đảm bảo thành công nữa. Phim thần tượng và cổ trang sản xuất theo kiểu an toàn ngày càng khó lòng hút khán giả đại chúng.

Số liệu nửa đầu năm nay cho thấy chỉ có Trục Ngọc và Mật Ngữ Kỷ đạt trung bình trên 30 triệu lượt xem/tập. Trong khi cùng kỳ năm ngoái có tới 5 phim làm được điều này!

Áp lực thành tích đang tạo ra vòng luẩn quẩn cho cả ngành: số dự án mới giảm, vốn đầu tư bị thu hẹp, nền tảng phải chia sẻ chi phí qua phát sóng chung. Mỗi bộ phim phải gánh nhiều KPI cùng lúc: giữ chân user, kéo quảng cáo, thu hồi vốn...

Trong bối cảnh đó, data ngày đầu phát sóng trở thành thước đo được quan tâm cực kỳ. Áp lực từ nhà đầu tư và nền tảng dần đè xuống cộng đồng fan, thúc đẩy làn sóng "cày view" ngày càng mạnh.

Nhưng vấn đề là khi những con số không đi kèm với sức lan tỏa thực tế trong công chúng, khoảng cách giữa "hot trên mạng" và cảm nhận của khán giả đại chúng càng rõ nét. Có khi phim rất nổi trong fandom nhưng ra ngoài... thế giới bình yên không ai biết!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top