SocSweet7048
New member
Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Arnhem, Hà Lan khiến ai nghe cũng phải xót xa Một anh vô gia cư đã tử vong sau khi thùng rác mà anh đang nằm ngủ bên trong bị đổ vào xe tải nghiền chở rác tái chế.
Vào sáng sớm ngày 7/5, các anh thu gom rác đã vô cùng kinh hoàng khi phát hiện thi thể người đàn ông vô gia cư ở phía sau xe tải nghiền trong lúc đang làm việc.
Theo các báo địa phương, thùng rác này đã được thu gom bằng một chiếc xe chở rác tái chế đặc biệt. Đến giờ vẫn chưa rõ anh này đã nằm ngủ trong đó từ khi nào
Người phát ngôn của công ty xử lý chất thải đã chia sẻ: "Chúng tôi hiếm khi gặp phải những tai nạn kiểu này".
Cảnh sát không công bố danh tính nạn nhân - một người đàn ông không có nơi ở cố định, nhưng xác nhận anh là người Hà Lan. "Người đàn ông bị xe chở rác đè chết đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng", đại diện cảnh sát giải thích và cho biết họ đang tiếp tục điều tra về vụ việc bi thảm này.
Chị Tonnie van den Herikk - một nhà vận động cho người vô gia cư cho biết chị đã có "linh cảm không hay" về người đàn ông này, vì anh thường xuyên đến nơi trú ẩn mà chị lập ra: "Chủ nhật vừa qua anh ấy lại đến đây, tôi chỉ thấy anh ấy ngồi yên ở đây thôi".
Trước đó, tờ Mirror cũng từng đưa tin về câu chuyện bi thảm của anh David Carpenter (60 tuổi, người Anh) - một nhân viên thu gom rác. Vào tháng 1/2023, David đang dọn các mảnh vụn từ phía sau xe tải chở rác thì quần áo mắc vào thiết bị nâng thùng; anh bị kéo vào bên trong và tử vong do chu trình nén tự động
David là ông nội của 13 đứa cháu, làm công nhân dọn rác từ năm 18 tuổi và rất tận tâm với công việc của mình.
Nguồn: kenh14.vn