Hỏi lý do thì em chồng chỉ nói ở nhà chị một đêm mà "giác ngộ" luôn, quyết ly hôn càng nhanh càng tốt.
Em chồng mình mới cưới được hơn 1 năm thôi, chưa có con. Mỗi lần hỏi chuyện sinh em bé, em ấy lại lắc đầu lia lịa, bảo chồng vô tâm + lười biếng quá, sợ có con rồi còn khổ hơn nữa Thực ra hồi trước gia đình đã can ngăn chuyện này lắm rồi, vì em rể nổi tiếng là ham chơi lười làm, sống dựa vào ba mẹ dù ông bà đã già. Nhưng Trúc (em chồng mình) cứ nghĩ tình yêu sẽ "cảm hóa" được chồng, thế là vẫn cưới 
Em chồng làm công nhân, tăng ca liên tục mà lương vẫn không đủ tiêu. Còn em rể trước làm bảo vệ kiêm trông xe ở chợ huyện, nhưng Tết vừa rồi làm mất xe khách, phải bồi thường mấy chục triệu và bay màu việc luôn. Tiền bồi thường là do vợ chồng mình phải đứng ra đưa chứ em chồng lấy đâu ra số tiền khủng thế! Từ đó đến giờ, em rể chỉ ở nhà nấu ăn, ngồi cafe chứ không chịu đi tìm việc. Thương em chồng vất vả bao nhiêu thì chị càng ghét em rể bấy nhiêu. Lâu lâu cậu ta về chơi còn khoe khoang làm chị muốn đuổi thẳng cổ, nhưng nể em chồng nên phải nhịn
Tuần trước, em chồng sang nhà mình ăn cơm tối rồi ngủ lại một đêm. Trúc nói đang cãi nhau với chồng nên không muốn về. Hai chị em nằm tâm sự tới hơn 10h tối thì chồng mình sang gọi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, em chồng tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn khiến cả nhà té ngửa luôn Hỏi tại sao thì em ấy bảo chỉ ở nhà chị một đêm mà "tỉnh ngộ" hẳn, sáng suốt và mạnh mẽ hơn hẳn. Trúc nói thấy cách vợ chồng chị tôn trọng nhau, thể hiện tình cảm chân thành, quan tâm đến nhau dù đã cưới hơn 5 năm mà em thèm quá. Còn vợ chồng em thì đã mấy tháng không ngủ chung, chẳng nói được câu nào tình cảm, chỉ toàn cãi vã, lạnh nhạt, mệt mỏi. Em muốn tìm kiếm hạnh phúc mới, tìm một người chồng yêu thương mình và một gia đình ấm áp như vợ chồng chị. "Em không muốn sống cả đời vô nghĩa với một người đàn ông vô tâm", Trúc nói thế nên gia đình cũng không ngăn cản nữa.
Nhưng em rể lại tưởng vợ chồng mình "bơm đểu" nên Trúc mới một mực đòi ly hôn. Cậu ta không nhìn ra lỗi của bản thân mà đổ hết cho người khác, còn uống say rồi la hét, chửi bới vợ chồng mình nữa chứ
Nguồn: soha.vn
Em chồng mình mới cưới được hơn 1 năm thôi, chưa có con. Mỗi lần hỏi chuyện sinh em bé, em ấy lại lắc đầu lia lịa, bảo chồng vô tâm + lười biếng quá, sợ có con rồi còn khổ hơn nữa Thực ra hồi trước gia đình đã can ngăn chuyện này lắm rồi, vì em rể nổi tiếng là ham chơi lười làm, sống dựa vào ba mẹ dù ông bà đã già. Nhưng Trúc (em chồng mình) cứ nghĩ tình yêu sẽ "cảm hóa" được chồng, thế là vẫn cưới
Em chồng làm công nhân, tăng ca liên tục mà lương vẫn không đủ tiêu. Còn em rể trước làm bảo vệ kiêm trông xe ở chợ huyện, nhưng Tết vừa rồi làm mất xe khách, phải bồi thường mấy chục triệu và bay màu việc luôn. Tiền bồi thường là do vợ chồng mình phải đứng ra đưa chứ em chồng lấy đâu ra số tiền khủng thế! Từ đó đến giờ, em rể chỉ ở nhà nấu ăn, ngồi cafe chứ không chịu đi tìm việc. Thương em chồng vất vả bao nhiêu thì chị càng ghét em rể bấy nhiêu. Lâu lâu cậu ta về chơi còn khoe khoang làm chị muốn đuổi thẳng cổ, nhưng nể em chồng nên phải nhịn
Tuần trước, em chồng sang nhà mình ăn cơm tối rồi ngủ lại một đêm. Trúc nói đang cãi nhau với chồng nên không muốn về. Hai chị em nằm tâm sự tới hơn 10h tối thì chồng mình sang gọi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, em chồng tuyên bố sẽ nộp đơn ly hôn khiến cả nhà té ngửa luôn Hỏi tại sao thì em ấy bảo chỉ ở nhà chị một đêm mà "tỉnh ngộ" hẳn, sáng suốt và mạnh mẽ hơn hẳn. Trúc nói thấy cách vợ chồng chị tôn trọng nhau, thể hiện tình cảm chân thành, quan tâm đến nhau dù đã cưới hơn 5 năm mà em thèm quá. Còn vợ chồng em thì đã mấy tháng không ngủ chung, chẳng nói được câu nào tình cảm, chỉ toàn cãi vã, lạnh nhạt, mệt mỏi. Em muốn tìm kiếm hạnh phúc mới, tìm một người chồng yêu thương mình và một gia đình ấm áp như vợ chồng chị. "Em không muốn sống cả đời vô nghĩa với một người đàn ông vô tâm", Trúc nói thế nên gia đình cũng không ngăn cản nữa.
Nhưng em rể lại tưởng vợ chồng mình "bơm đểu" nên Trúc mới một mực đòi ly hôn. Cậu ta không nhìn ra lỗi của bản thân mà đổ hết cho người khác, còn uống say rồi la hét, chửi bới vợ chồng mình nữa chứ
Nguồn: soha.vn