Chill hẳn 600 người hóa 1 địa điểm thành phòng ngủ tập thể luôn Ở Trung Quốc, vì đông dân quá mức nên người ta tìm chỗ ngủ cũng... thật sự là khác người lắm các bạn ạ!
Một nhiếp ảnh gia Trung Quốc đã đi khắp các tỉnh thành của đất nước tỷ dân để chụp lại muôn vàn kiểu "bạ đâu ngủ đấy" của dân tình nơi đây.
Trước ống kính, các tư thế ngủ đã kỳ quái rồi, địa điểm ngủ càng khiến nhiều người phải "quá trời" luôn. Ngân hàng, trường đại học, cửa hàng đồ ăn nhanh, gốc cây, ghế đá trong công viên và thậm chí là ven đường nữa... Chỗ nào cũng có thể được người dân biến thành phòng ngủ cá nhân hết á
Bức ảnh này được chụp lại tại nhà thi đấu thể dục thể thao của trường Đại học Sư phạm Hoa Trung vào ngày 3/9/2011. Tận 600 phụ huynh học sinh đã trải chiếu, tìm chỗ ngủ trong ngày đầu tiên con em họ nhập học đấy!
Nếu không có lời giải thích, nhiều người sẽ tưởng lầm những người này vừa trải qua thảm họa thiên tai, phải tập trung tại một địa điểm công cộng nào đó để tá túc trong lúc khó khăn luôn.
Và không chỉ năm 2011 thôi đâu, năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại lên, địa điểm này lại bị biến thành ký túc xá tạm thời cho người nhà của tân sinh viên. Thành truyền thống rồi các bạn ơi
Ngoài bức ảnh điển hình này, hiện tượng "bạ đâu ngủ đấy" của một bộ phận người dân Trung Quốc được chụp lại ở mọi lúc, mọi nơi, cũng khá giống với những hình ảnh tương tự ở Việt Nam mình luôn nha.
Loạt ảnh phản ánh sự "dễ dãi" trong giấc ngủ của người Trung Quốc (xem xong chỉ biết thán phục thôi):
Nguồn: soha.vn