Ngự Đình Dao mới lên sóng đã dính drama: toàn tình tiết phi lý khiến netizen "rần rần" chê bai

c5bec440fc5d6d601da2.jpg


Thật sự phải nói là phim cổ trang ngôn tình giờ cứ "mượn" bối cảnh lịch sử rồi cho vào đủ thứ tình tiết giải trí, đôi khi hơi quá đà luôn Nghe thì vẫn okela, miễn là logic phim còn đó và đủ thuyết phục khán giả thì vẫn xem được. Nhưng mà "Ngự Đình Dao" của cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn thì... ơ kìa, mới vài tập đầu đã bị ném đá tới tấp vì quá nhiều chi tiết "đừng hỏi vì sao" luôn rồi!

Ngay từ đầu phim đã gây sốc khi nhân vật của Ngô Cẩn Ngôn... bán đề thi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, còn flex là dự đoán đúng cả mấy lần trước nữa Netizen xem xong chỉ biết bó tay vì ủa, thời phong kiến làm kiểu này được sao? Nghe hơi sai sai, thiếu thuyết phục và khá là gượng ép luôn á!

89ee769c69ded6437b46.jpg


Chưa hết đâu nha! Nhiều cảnh khác cũng bị gọi tên vì quá "drama" không rõ lý do. Kiểu như hoa khôi xuất hiện thì ai cũng phải hò reo như fangirl gặp idol, hay tên ác bá giết người giữa phố mà không ai phản ứng gì cả - tất cả đều thiếu logic trong cách dựng bối cảnh và nhân vật luôn

Còn một plot hole nữa khiến dân tình "hỏi vặn" là hai nữ chính không có quyền lực gì cả nhưng lại mở được quán rượu ngay giữa kinh thành như chơi ‍♀️ Theo các comment thì hoàn cảnh nhân vật chưa đủ thuyết phục để giải thích cho việc này, nghe hơi ép cân quá!

Đỉnh cao của drama là cảnh cháy nhà ở cuối tập đầu. Nhân vật của Ngô Cẩn Ngôn rải bột rồi bật lửa, lửa bùng to phà phà nhưng vẫn diễn ra đúng như ý muốn của nàng Khán giả chỉ biết "what???" vì kiểu này thiếu cơ sở thực tế quá đi, đặc biệt là lửa to thế trong phòng kín mà không có hậu quả gì nghiêm trọng á?

1a7943ebaf0fcddad417.jpg


Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều người nói thẳng là "Ngự Đình Dao" đang lạm dụng tình tiết kịch tính mà bỏ quên mất phần logic kể chuyện rồi. Một số fan vẫn cố xem tiếp vì yêu dàn cast và hy vọng các tập sau cải thiện, nhưng cũng có nhiều người quyết định drop ngay từ tập 1 luôn

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top