Từng được hype max là phim cổ trang "đại nữ chủ" hot hit năm 2026, thế mà giờ Ngự Đình Dao đang phải hứng cả rổ "gạch đá" từ netizen Thay vì được khen nội dung hay ho và hình tượng nữ chính độc lập, phim lại bị chê tơi tả vì kịch bản phi logic, thậm chí còn bị mắng là "fake nữ quyền" luôn á!
Ngay từ những tập đầu tiên, phim đã gây tranh cãi khi nhân vật Mạnh Đình Huy (do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai) cứ liên tục vượt qua khó khăn bằng... hào quang chính diện xuất hiện bất ngờ, chứ chả có quá trình rèn luyện gì cả Từ chuyện gây chấn động triều đình chỉ bằng một bài thơ, đến việc phá án, giải quyết khủng hoảng – tất cả đều quá ez cho nữ chính, khiến cả hành trình trưởng thành mất hết sức thuyết phục.
Drama thực sự bùng nổ sau tập 7. Trong một phân cảnh, Mạnh Đình Huy gặp nguy hiểm và phải nhờ nam chính cứu giúp. Chưa hết, chị còn hứa sẽ "dùng thân báo đáp" để trả ơn nữa Chi tiết này nhanh chóng leo thẳng top trending trên các diễn đàn phim ảnh Trung Quốc vì netizen cho rằng nó đi ngược hoàn toàn với hình tượng người phụ nữ độc lập mà ekip từng quảng bá.
Thực ra khán giả cũng không phải bắt lỗi chuyện nữ chính cần người giúp đỡ – ai mà chẳng có lúc fail hay gặp khó khăn chứ. Vấn đề ở chỗ những bước ngoặt quan trọng nhất, nữ chính cứ phải trông cậy vào nam chính mới xong việc
Trên Douban và Weibo, cụm từ "ngụy nữ chủ" hay "giả nữ quyền" xuất hiện tràn lan. Nhiều bình luận thẳng thắn bóc phốt Ngự Đình Dao chỉ là phim ngôn tình khoác lớp áo nữ quyền, trong khi quyền quyết định các tình tiết quan trọng vẫn thuộc về nam chính. Theo netizen, đây chính là sự mâu thuẫn giữa cách quảng bá và nội dung thực tế của phim.
Bên cạnh những tranh cãi về kịch bản, thành tích phát sóng của Ngự Đình Dao cũng không như kỳ vọng chút nào. Độ thảo luận của phim chủ yếu đến từ những ý kiến trái chiều thay vì lời khen dành cho nội dung hay diễn xuất. Điều này khiến Ngô Cẩn Ngôn chịu áp lực khá nặng, nhất là khi chị từng ghi điểm với nhiều vai nữ chính mạnh mẽ trong các dự án trước đây.
Nguồn: saostar.vn