Ngủ dậy mất xe giường nằm 45 chỗ cùng phụ xe 18 tuổi, tài xế sốc nặng

BoSky9366

New member
0d3dc0411bcd0b056b31.png


Ơ hay, ngủ một giấc mà "bay" luôn cả xe khách? Anh tài xế Lê Văn Hồng (sinh năm 1981, quê Nghệ An) chắc là sốc không còn máu chảy khi thức dậy phát hiện chiếc xe giường nằm 45 chỗ của hãng Thùy Anh (BKS 89B - 012.70) biến mất tăm luôn rồi!

Chuyện là sao? Khoảng 23h tối ngày 19/9, anh Hồng và một anh tài xế khác đậu xe gần cầu vượt Linh Xuân - Thủ Đức (TP. HCM) rồi vô khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng sáng ngày 20/9 tỉnh dậy thì... ơ xe đâu rồi???

7e9558212e17855219d1.png


Lúc này anh Hồng mới nhớ ra gọi cho phụ xe tên Đạt (18 tuổi, quê Nghệ An) thì... không liên lạc được! Nghi ngờ quá là nghi ngờ luôn nha!

"Tôi tình nghi Đạt lợi dụng anh em tài xế đi cùng lên khách sạn ngủ say nên đã cùng một đồng bọc khác lái xe đi mất" - anh Hồng chia sẻ. Plot twist là cậu phụ xe này mới xin việc hôm đầu tiên thôi á!

d83aaeb22d9b5ada2598.jpg


Sau khi trình báo với công an, đến gần trưa cùng ngày thì phát hiện xe ở huyện Chơn Thành, Bình Phước rồi. Nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện ở đó thì vẫn là dấu hỏi lớn, còn cậu Đạt thì vẫn mất tích không liên lạc được.

128bb59071f789c1fa3d.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top