Ngủ đang ngon lành, anh chàng ho ào ạt máu tươi, trước đó chẳng có triệu chứng gì hết trơn

TamPinky250

New member
Đang ngủ ngon lành thì bất ngờ tỉnh dậy ho ào ạt máu đỏ tươi - tưởng tượng cảnh đó mà sợ luôn Người đàn ông phải được đưa vào viện cấp cứu ngay lập tức. May mắn các bác sĩ đã kịp thời can thiệp gây tắc động mạch phế quản để cứu sống anh.

Đó là câu chuyện thật 100% của anh N.V.N. (40 tuổi, ở Củ Chi, TPHCM) vừa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Theo lời kể lại, cách đó 30 phút, anh đột ngột ho ra máu đỏ tươi cực nhiều (còn gọi là ho ra máu sét đánh luôn) với khối lượng tầm 200ml. Điều đáng nói là trước đó anh chẳng có vấn đề gì về đường hô hấp hay tiêu hóa cả, chỉ có điều là anh nghiện thuốc lá đã nhiều năm rồi thôi

c67ab6bb13f0c48caffa.jpg


Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ chụp CT lồng ngực và phát hiện có tổn thương vùng đỉnh phổi hai bên, có hình ảnh xuất huyết nhu mô kèm theo tăng sinh động mạch phế quản ở thùy trên phổi bên phải. Anh được nội soi phế quản để can thiệp cầm máu ngay. Trong quá trình nội soi, team bác sĩ thấy máu chảy từ thùy trên bên phải và đã cầm máu qua nội soi ống mềm. Nhưng plot twist là sau khi nội soi cầm máu xong, anh vẫn còn ho khạc ra máu đỏ tươi, cách cầm máu qua nội soi chưa giải quyết được triệt để

BS Phạm Khắc Tường, Trưởng khoa Nội Hô hấp của bệnh viện cho biết: "Trường hợp của bệnh nhân N. là tình trạng ho ra máu lượng nhiều, chưa có tiền căn bệnh phổi nhưng người bệnh hút thuốc lá khá nhiều khiến khí phế thủng rải rác ở thùy vùng trên phổi hai bên, tổn thương phổi bên phải".

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là tình trạng ho ra máu nặng kèm tăng sinh động mạch phế quản bên phải. Các bác sĩ đã chỉ định nút động mạch phế quản phải dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, giúp kiểm soát và chấm dứt hoàn toàn tình trạng ho ra máu. Sau can thiệp, sức khỏe của anh đang hồi phục tốt nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top