Ngư dân vùng biển an táng cá voi dài hơn 3,7m trôi dạt vào bờ - Lòng người quá đỗi

Sau ba năm chôn cất, ngư dân sẽ đào lấy xương cá voi, đưa vào trong lăng để bảo quản nguyên vẹn bộ xương luôn nha!

Sáng 9/5 vừa rồi, cộng đồng ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ an táng cá voi (mà ngư dân địa phương hay gọi là Thần Nam Hải Đại tướng quân đó) sau khi cá voi lụy bờ. Không khí trang nghiêm, xúc động lắm các bạn ơi

Lễ an táng Thần Nam Hải Đại tướng quân được ngư dân tổ chức một cách trịnh trọng vô cùng, với sự tham gia của hàng trăm người. Vị trí chôn cất nằm trong khuôn viên lăng Vạn Định Tân, thuộc xã Bình Châu.

e79a9f023ceb45fd0440.jpg


Câu chuyện là sáng 8/5, người dân xã Bình Châu phát hiện cá voi bơi cách bờ khoảng 50m. Con cá voi dài hơn 3,7m, nặng khoảng 1,2 tấn. Một số người dân đã bơi ra dìu cá trở lại biển, nhưng do sức khỏe yếu, cá đã chết không qua khỏi

Để đưa cá vào bờ an táng, nhiều người đã xuống nước dìu cá. Trong khi đó, một nhóm khác mang cờ tang, mua bạt để lót dưới thân cá nhằm giảm độ trơn trượt. Các ngư dân dùng xe cẩu đưa cá từ kè biển vào lăng thờ, sau đó tiến hành các nghi lễ an táng và chôn cất theo phong tục địa phương.

e0f56db296c193aceda8.jpg


Cá voi (còn được gọi là cá Ông) được người dân miền biển xem là vị thần chở che cho tàu thuyền khi gặp sóng to, gió lớn. Khi cá già yếu hoặc bị thương dạt vào bờ (lụy bờ), ngư dân sẽ tổ chức chôn cất và thờ phụng để thể hiện lòng kính ngưỡng. Truyền thống văn hóa đẹp quá đi thôi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top