NhimDethuong
New member
Hôm Chủ nhật tuần trước, bác James Owen cùng team thủy thủ của mình đã "té ngửa" khi bắt được một con cá mập siêu to khổng lồ dài tới 6,5m và nặng đến 3 tấn luôn á! Địa điểm xảy ra sự việc là vùng biển Portland, phía Tây Warrnambool thuộc bang Victoria, Australia nha các bạn.
Plot twist là thay vì bán cho nhà hàng kiếm lời (chắc giá khủng lắm đây), bác James Owen và các anh thủy thủ đã quyết định "flex" lòng tốt bằng cách tặng luôn em cá khổng lồ này cho các nhà khoa học ở Bảo tàng Melbourne. Respect quá!
Tiến sĩ Martin Gomon đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động xịn xò của đám ngư dân này, vì họ đã đóng góp công sức cực lớn vào công cuộc nghiên cứu khoa học. Lý do là vì đây là giống cá hiếm lắm luôn, mới chỉ xuất hiện tại khu vực này lần đầu vào năm 1930 thôi!
Các nhà khoa học sẽ lấy mẫu da và cơ của em cá mập này để làm xét nghiệm, từ đó có thể nghiên cứu được lịch sử và đời sống của loài "quái vật biển" bí ẩn này nè.
Tiến sĩ Gomon kể lại rằng cùng với các đồng nghiệp, họ đã phải dùng tận cần cẩu để đưa con vật khổng lồ này ra khỏi thuyền của ngư dân. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy "choáng" luôn! ️
Theo các nhà khoa học, loài cá mập trên là cá mập Basking (hay còn gọi là cá nhám phơi nắng - nghe chill ghê). Những con cá trưởng thành có chiều dài tối đa lên tới 12m nha - gấp đôi con này luôn đó!
Loài cá mập Basking thường có cái mũi phẳng lớn và trên da thường xuất hiện màu hồng tím "lạ lùng" khác thường, trông khá là aesthetic á.
Nguồn: soha.vn