PandaPinky5339
New member
Chuyện này nghe như phim nhưng lại có thật luôn nha! Một anh ngư dân ở Philippines đã vô tình "nhặt" được viên ngọc trai siêu hiếm của loài ngao cách đây hơn 10 năm, nhưng mà... không hề hay biết nó trị giá tới 100 triệu đô (tầm 2.200 tỷ VNĐ ý) Anh chỉ đơn giản cất nó trong nhà để "hốt may" thôi, vậy mà giờ thành tỷ phú không kịp nghĩ!
Câu chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước, khi anh ngư dân này đang lênh đênh ngoài biển Palawan, Philippines thì bão ập tới. Anh vội vàng tìm chỗ neo đậu trong một bãi đá để tránh bão. Plot twist là chiếc neo bị mắc cứng luôn, anh buộc phải lặn xuống kéo lên.
Và rồi drama bắt đầu từ đây nè! Hóa ra chiếc neo kẹt ngay trong vỏ của một con ngao khổng lồ đã chết. Nhưng bên trong vỏ con ngao lại là cả một khối ngọc trai "vô giá" luôn Anh mang về nhà cất đi để lấy may, chứ chẳng biết mình đang ngồi trên đống vàng cả đấy!
Mãi tới đầu năm nay thì "trời giúp người có tâm" - nhà gỗ của anh bị cháy (buồn nhưng mà...), anh phải chuyển nhà và mang luôn viên ngọc khổng lồ tới phòng du lịch địa phương ở Puerto Princesa. Và boom! Các nhân viên ở đó "té ngửa" khi phát hiện đây là viên ngọc trai trị giá lên tới 100 triệu đô!
Con số này không phải đùa đâu nha! Trước đây, kỷ lục thuộc về viên ngọc Allah nặng 6,4kg trị giá 35 triệu USD, cũng được tìm thấy ở Palawan năm 1934. Nhưng giờ viên ngọc này đã "flex" cực mạnh với chiều ngang 0,3m, dài 0,7m, nặng 34kg - to gấp 5 lần viên ngọc Allah luôn á!
Chị Aileen Cynthia Amurao, nhân viên phòng du lịch, chia sẻ: "Chúng tôi đã rất kinh ngạc khi người ngư dân mang khối ngọc trai tới. Chúng tôi đang cần các nhà giám định đá quý giúp chứng nhận, và cũng đang chờ xác minh từ Viện Nghiên cứu Ngọc trai cùng các tổ chức quốc tế khác. Nhưng chúng tôi tin chắc đây là viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới và cực hiếm bởi nó do một con ngao khổng lồ sinh ra. Chúng tôi sẽ trưng bày nó ở Philippines, và hi vọng nó sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến thành phố này."
Nguồn: kenh14.vn