Ông Andrew Alsop, thuyền trưởng tàu White Water ở Penarth, là người đã "flex" màn chiến thắng epic này. Với bề dày kinh nghiệm làm ngư dân lão làng, ông còn là người đầu tiên bắt được 5 loài cá khác nhau nặng trên 45kg ở các hòn đảo Anh luôn á!
Nhưng dù đã "battle" với biết bao quái vật đại dương, ông Andrew 48 tuổi vẫn phải "choáng váng" khi gặp con cá ngừ nặng tới 230kg tại vùng biển cách bờ Tây xứ Wales khoảng 72km, trong khu vực Celtic Deep thuộc biển Ireland.
Con cá ngừ vây xanh này nặng gấp 3 lần trọng lượng của ông luôn, và được xem là con cá lớn nhất từng bị bắt ở xứ Wales. Cả phi hành đoàn và hành khách đều phải "hú hét" ủng hộ khi chứng kiến màn "săn boss" này!
Ông chia sẻ: "Đây là con cá mà có lẽ cả đời tôi chỉ có một lần được câu thôi!" Ban đầu team không định đi đánh bắt cá ngừ nên mang theo thiết bị khá "nhẹ nhàng". Nhưng khi phát hiện "ông trùm" này, mọi người mới biết nó "khủng" hơn tưởng tượng nhiều!
Trong suốt 20 năm "cày" nghề thuyền trưởng, đây là lần đầu ông gặp con cá "xịn" đến vậy. Lúc đầu ông nghĩ "GG rồi" vì nó quá nặng và cứ giãy giụa quay như chong chóng Phải hợp sức với 5 người khác, mất tới 2 tiếng đồng hồ chiến đấu mới kéo được con cá lên boong tàu!
Sau khi chụp hình sống ảo cực "chill" làm kỷ niệm, ông đã thả con cá khổng lồ trở lại biển. "Nó trông có vẻ mệt lắm, mong là nó ổn. Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời khi có thể chiến thắng cá ngừ vây xanh!" - ông bày tỏ.
Cá ngừ vây xanh từng rất phổ biến ở Anh, nhưng sau Chiến tranh thế giới thứ II, số lượng giảm mạnh vì đánh bắt cá thu và cá trích quá trớn. Gần đây, nhờ hạn chế đánh bắt và nước biển ấm dần lên nên số lượng cá ngừ mới "comeback" trở lại nha!
Nguồn: soha.vn