Ơ kìa, hôm trước lướt Facebook thấy fanpage có tick xanh của Ngũ Cung đăng thông báo mới, viết caption toàn "Diện mạo mới, sáng tác mới, MV mới và album mới…" nghe xịn xò ghê
Theo đó, Ngũ Cung giờ sẽ hoạt động với 5 thành viên gồm: Trần Thắng (guitarist kiêm tác giả), Hoàng Đức (trống), Hồng Phi (vocal chính), Hoàng Xuân Bách (bassist) và Hoàng Xuân Bắc (guitarist). Đặc biệt, Hoàng Xuân Bách và Hoàng Xuân Bắc là cặp song sinh năm nay mới 18 tuổi thôi nha các bạn ơi!
Sau khi đăng tải, dàn lineup này lập tức gây xôn xao vì thiếu mất tên Đỗ Hoàng Hiệp - giọng ca chính mà ai cũng từng biết đến của ban nhạc. Đúng là plot twist không ai ngờ tới
Trước hàng loạt thắc mắc từ người hâm mộ, trò chuyện với thủ lĩnh kiêm nhạc sĩ chính của Ngũ Cung là guitarist Trần Thắng, anh cho biết Đỗ Hoàng Hiệp đã xin rời band từ tháng 11/2023. Sau bao năm gắn bó cùng nhau, quyết định này của nam ca sĩ đã để lại khoảng trống khá lớn trong lòng các thành viên.
Tuy Đỗ Hoàng Hiệp không phải người viết nhạc cho Ngũ Cung nhưng anh là người thể hiện các ca khúc của band suốt nhiều năm qua. Chính vì thế mà một thời gian dài sau đó Ngũ Cung không công bố thông tin này luôn, với mong muốn người đồng đội của mình có thêm không gian và thời gian để suy nghĩ kỹ về quyết định ra đi.
Nhưng mà khi drama kéo dài quá lâu, Ngũ Cung không thể chờ đợi mãi được vì còn nhiều dự án phải làm lắm. Band quyết định mở casting tuyển thành viên mới, trải qua quá trình kiểm tra chuyên môn siêu kỹ trước khi đưa ra thông báo về lineup chính thức trên fanpage.
Khi được hỏi việc Đỗ Hoàng Hiệp không còn có ảnh hưởng gì tới Ngũ Cung không, thủ lĩnh Trần Thắng chia sẻ: "Sự vắng mặt của Hoàng Hiệp đánh dấu bước thay đổi, chuyển mình của Ngũ Cung sang một phiên bản mới, không ảnh hưởng tới chất lượng sáng tác cũng như âm nhạc của band".
Được biết, Hồng Phi - vocal mới của Ngũ Cung sinh năm 1994, từng làm dậy sóng tại The Voice 2017 bởi giọng hát nội lực, truyền cảm, đặc biệt là chất giọng nam cao cực đỉnh. Trước khi tham gia chương trình Giọng hát Việt, Hồng Phi là quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam, công tác tại Đoàn văn công Quân khu 1 đấy nhé!
Nhắc đến Ngũ Cung là phải nhắc đến "Cướp vợ" - ca khúc làm nên tên tuổi của band được viết bởi thủ lĩnh Trần Thắng và ông nội của anh là nhạc sĩ Trần Tuấn Long. Các sáng tác khác tạo nên thương hiệu của Ngũ Cung, sử dụng lời thơ của ông Trần Tuấn Long có: Tuyết trắng & Đỗ quyên đỏ, Cao nguyên đá, Linh tinh tình phộc, Man lê 1979, Nụ hôn trên đỉnh fanxipan, Đu tiên, Tắm tiên.
"Đã là rock Việt thì phải có chất Việt, có hồn Việt trong rock" - đây chính là câu nói định hướng cho Ngũ Cung band của nhạc sĩ, đạo diễn, biên kịch Trần Tuấn Long. Ông có 3 người con là họa sĩ Trần Tuấn Vinh (bố ruột của thủ lĩnh Ngũ Cung Trần Thắng), guitarist Trần Thanh Phương, nghệ sĩ cello Trần Bích Huyền.
Ngũ Cung được thành lập vào ngày 10/10/2007. Trước đó, vào năm 2006, Trần Thắng và Hùng Cường gặp nhau ở Thái Nguyên trong một cuộc thi guitar. Cả hai có cùng đam mê chơi nhạc và niềm yêu thích đặc biệt với progressive rock nên đã nảy ra ý tưởng thành lập một ban nhạc rock chơi thể loại này của Việt Nam.
Ngũ Cung được coi là "cơn gió lạ" của nền âm nhạc Việt Nam với rock pha âm hưởng dân tộc Tây Bắc siêu độc đáo. Ngũ Cung và Unlimited từng được chọn làm đại diện Việt Nam biểu diễn cùng ban nhạc alternative rock của Mỹ My Chemical Romance luôn đó. Ngũ Cung cũng là ban nhạc rock đầu tiên ở Việt Nam biểu diễn trong khán phòng của Nhà hát Lớn nữa nha!
Nguồn: soha.vn