CaoPho9503
New member
Hội chị em à, nếu bạn từng biến từ một đứa bình thường trở thành con người sống trong ảo tưởng, ngày đêm chỉ mong gặp được soái ca thì chúc mừng - bạn đã bị ngôn tình "đầu độc" rồi đó!
Thực tế phũ phàng là con gái trên đời này có thể chia làm 2 team: team không hề hay biết ngôn tình là gì, và team cứ ra đường là mơ mộng có ngày sẽ đâm sầm vào ngực tổng tài, rồi từ đó hai người yêu nhau đến bạc đầu răng long. Nghe quen quen không?
Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ hiểu sức mạnh kinh hoàng của ngôn tình rồi phải không nào? Nó đục khoét tâm hồn các cô nàng theo cách mà không thể tin nổi luôn!
Tùy vào "thâm niên nghiện" và số cuốn truyện đã "ngấu nghiến" mà mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau nhen. Fan cứng đọc ngôn tình từ thời còn đi học chắc chắn "nội công" sâu dày hơn hẳn mấy bạn mới tập tễnh đọc được vài quyển. Nhưng dù ít hay nhiều thì ngôn tình vẫn đã, đang và sẽ... "hại đời" bạn theo kiểu này này...
Thanks to ngôn tình mà những cô nàng thô lỗ, cục cằn ngày xưa giờ đã hóa thành những nàng thơ mong manh, yếu đuối, đa sầu đa cảm 24/7 rồi đó! Chạm một phát là nước mắt tuôn rơi, chạm hai phát là bần thần thẫn thờ cả ngày, chạm ba phát là mọi niềm tin về cuộc đời đều sụp đổ luôn...
Thật sự là vậy đó, một chiếc lá rơi cũng đủ khiến hội fan ngôn tình hoảng sợ rồi. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở nên siêu đau lòng hết trơn... Drama queen thật sự!
Nguồn: soha.vn