Ngọn núi "đẻ" vàng mỗi ngày ở Nam Cực: Khoa học cũng phải ngỡ ngàng! ✨

Hội mê vàng ơi, có một ngọn núi lửa đang âm thầm "in tiền" mỗi ngày đấy! Ước tính mỗi ngày núi lửa này phát tán khoảng 80 gam vàng vào khí quyển luôn á.

Erebus, ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất ở Nam Cực, đang thu hút sự chú ý của giới khoa học không chỉ bởi hoạt động mạnh mẽ mà còn vì hiện tượng phun ra bụi vàng mỗi ngày. Nghe xong chỉ muốn xách balo lên đường liền!

Với độ cao khoảng 3.794 mét, Erebus cũng là núi lửa đang hoạt động nằm xa về phía nam nhất trên Trái đất. Xa là xa thiệt, không phải dạng vừa đâu nha.

3f96579ad8ecea16688c.jpg


Núi lửa Erebus, đặt theo tên vị thần bóng tối trong thần thoại Hy Lạp (nghe tên đã thấy "dark" rồi ), được ghi nhận đang phun trào khi nhà thám hiểm James Clark Ross lần đầu nhìn thấy nó vào năm 1841.

Điểm đặc biệt của ngọn núi này là hồ dung nham tồn tại vĩnh viễn trong miệng núi, luôn đỏ rực ngay cả giữa mùa đông khắc nghiệt. Tưởng tượng cái lạnh âm mấy chục độ mà vẫn có hồ nham thạch nóng bỏng là sao á trời! Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 5 hồ dung nham như vậy thôi, theo trang IFLScience ngày 21/4.

Ngoài dung nham và khí nóng, các nhà khoa học phát hiện rằng các luồng khí từ núi lửa Erebus còn chứa những tinh thể vàng cực nhỏ, chỉ khoảng 20 micromet. Nhỏ xíu xíu nhưng mà... vẫn là vàng nha! ✨

ce74fcffe4917e70726a.jpg


Theo tính toán của các nhà khoa học, núi lửa Erebus mỗi ngày phun ra 80g vàng kết tinh. Dấu vết của bụi vàng đã được phát hiện trong không khí xung quanh khu vực núi lửa, cách ngọn núi khoảng 1.000 km luôn á. Bay xa vậy thì vùng quanh đây ai cũng hít phải vàng rồi!

Các chuyên gia từ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho rằng nhiệt độ cực cao khiến đá nóng chảy bốc lên từ trong lòng trái đất bên dưới núi lửa Erebus cùng với các hạt vàng, sau đó chúng được đưa lên bề mặt trước khi kết tinh. Basically là núi lửa đang "nấu" vàng từ lòng đất lên đó!

"Erebus là một trong số ít núi lửa có hồ dung nham hoạt động liên tục bên trong miệng núi và phun khí 24/24. Trong các loại khí mà nó phun ra có những hạt kim loại nhỏ, bao gồm vàng chứ không chỉ riêng vàng", nhà nghiên cứu núi lửa người Anh Tamsin Mather nhận định. Nghe xong mới thấy làm núi lửa cũng "giàu có" ghê!

Bên cạnh việc liên tục phun khí và hơi nước, Erebus thỉnh thoảng còn phóng ra những khối đá nóng chảy một phần bị bắn lên không trung gọi là "bom núi lửa". Nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi nha mấy bạn!

Tuy nhiên trái ngược với hình ảnh nóng bỏng đó, khu vực này cũng tồn tại các hang động bằng băng độc đáo và ngoằn ngoèo, hình thành từ khí nóng thoát ra. Vừa nóng vừa lạnh, kiểu "trời ơi đất ơi" luôn! ❄️ Các hang băng này tạo nên môi trường cực đoan, trở thành nơi nghiên cứu lý tưởng cho các sinh vật ưa điều kiện khắc nghiệt.

Các nhà khoa học cũng phát hiện 61 loài nấm sinh sống tại đây - một hệ sinh thái hiếm trong môi trường tối và nghèo dinh dưỡng. Tuy nhiên một số dấu hiệu cho thấy chúng có thể liên quan đến sự ô nhiễm do con người gây ra. Con người đi đâu cũng để lại dấu vết thật á!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top