Câu chuyện gây sốc này được một blogger giáo dục ở Trung Quốc chia sẻ trên Sohu, nghe mà thấy đau lòng quá sức luôn á!
Gần đây mình có tâm sự với 1 người bạn, bạn ấy kể về em họ của mình. Hồi còn học cấp 2, em ấy đã sinh con, phải nghỉ học luôn. Mình nghe xong sốc nặng cmnr...
Thời buổi giờ ai cũng kết hôn muộn, sinh con muộn, trong khi giáo dục bắt buộc đã phổ cập rồi, sao chuyện này vẫn xảy ra được? Bố mẹ em ấy làm sao không phát hiện? Bạn bè, thầy cô cũng không ai biết hết á?
Hoá ra bố em học sinh này làm ở nhà máy. Mỗi ngày đi làm từ 8 giờ sáng, tối thỉnh thoảng còn OT đến 9 giờ, có khi muộn hơn nữa. Còn bé thì đi học, phải học cả tiết tự học buổi sáng lẫn buổi tối luôn. Sáng thì đi học sớm hơn bố đi làm. Tối học xong em ở nội trú nên không về. Cuối tuần về nhà thì bố vẫn chưa tan ca. Hiếm lắm mới có ngày bố con cùng nghỉ, mà những hôm đó em bé toàn ôm cặp sách trước ngực, ngồi xem TV trên sofa hoặc vào phòng làm bài.
Vì thế nên người bố vốn đã bận rộn, lại không nghĩ đến chuyện này, nên không phát hiện ra gì cả. Đến khi biết thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn, để lại vết thương khắc sâu cho cả gia đình rồi...
Ở trường, với 1 bạn nữ ít vận động, bộ đồng phục rộng thùng thình đã đủ che giấu nhiều điều lắm rồi. Hơn nữa còn nhỏ tuổi, mấy tháng đầu ai mà nhận ra được. Sau này vì giờ thể dục khó vận động quá nên giáo viên mới phát hiện, nhưng lúc đó thai đã lớn rồi, phải để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi...
Tại sao lại xảy ra bi kịch như vậy? Một phần do gia đình chưa quan tâm đủ, một phần do giáo viên cũng chưa chú ý nhiều đến học sinh tuổi dậy thì. Dù sao trong 1 lớp có nhiều em lắm, đối với học sinh trầm, ít nói, học bình thường, thầy cô đôi khi khó mà để tâm đến hết được...
Cho nên sự đồng hành của bố mẹ thực sự quan trọng vô cùng! Nếu có ba mẹ bên cạnh, nhiều em sẽ không cảm thấy thiếu thốn tình thương, sẽ không tìm kiếm tình cảm nơi người khác giới sai cách, và sẽ trưởng thành khỏe mạnh hơn nhiều. Nếu có bạn bè tốt đồng hành, các em sẽ không thấy cô đơn ở trường, ít bị bắt nạt, và phát triển tốt đẹp hơn!
Từ câu chuyện đau lòng này, các bậc phụ huynh cần rút ra những bài học quý giá trong việc nuôi dạy con. Điều quan trọng trước hết là phải giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho con từ sớm, để các em hiểu rõ về cơ thể, biết giữ gìn ranh giới và có trách nhiệm với chính mình, tránh rơi vào tình huống bị lợi dụng hay tò mò dẫn đến hậu quả không lường trước được.
Song song đó, ba mẹ cần quan tâm và đồng hành nhiều hơn trong giai đoạn con bước vào tuổi dậy thì – thời kỳ mà trẻ có nhiều biến đổi cả về tâm lý lẫn sinh lý, rất dễ dao động và cần sự lắng nghe, thấu hiểu.
Một yếu tố quan trọng khác là xây dựng niềm tin giữa ba mẹ và con. Khi có được sự tin tưởng, con sẽ dám chia sẻ những khúc mắc và khó khăn, thay vì giấu giếm một mình rồi tự xoay xở trong sự bối rối. Bên cạnh đó, ba mẹ cũng cần giúp con nhận ra giá trị bản thân và ý nghĩa của tương lai, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm trong mọi hành vi và lựa chọn của mình.
Nguồn: soha.vn
Gần đây mình có tâm sự với 1 người bạn, bạn ấy kể về em họ của mình. Hồi còn học cấp 2, em ấy đã sinh con, phải nghỉ học luôn. Mình nghe xong sốc nặng cmnr...
Thời buổi giờ ai cũng kết hôn muộn, sinh con muộn, trong khi giáo dục bắt buộc đã phổ cập rồi, sao chuyện này vẫn xảy ra được? Bố mẹ em ấy làm sao không phát hiện? Bạn bè, thầy cô cũng không ai biết hết á?
Hoá ra bố em học sinh này làm ở nhà máy. Mỗi ngày đi làm từ 8 giờ sáng, tối thỉnh thoảng còn OT đến 9 giờ, có khi muộn hơn nữa. Còn bé thì đi học, phải học cả tiết tự học buổi sáng lẫn buổi tối luôn. Sáng thì đi học sớm hơn bố đi làm. Tối học xong em ở nội trú nên không về. Cuối tuần về nhà thì bố vẫn chưa tan ca. Hiếm lắm mới có ngày bố con cùng nghỉ, mà những hôm đó em bé toàn ôm cặp sách trước ngực, ngồi xem TV trên sofa hoặc vào phòng làm bài.
Vì thế nên người bố vốn đã bận rộn, lại không nghĩ đến chuyện này, nên không phát hiện ra gì cả. Đến khi biết thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn, để lại vết thương khắc sâu cho cả gia đình rồi...
Ở trường, với 1 bạn nữ ít vận động, bộ đồng phục rộng thùng thình đã đủ che giấu nhiều điều lắm rồi. Hơn nữa còn nhỏ tuổi, mấy tháng đầu ai mà nhận ra được. Sau này vì giờ thể dục khó vận động quá nên giáo viên mới phát hiện, nhưng lúc đó thai đã lớn rồi, phải để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi...
Tại sao lại xảy ra bi kịch như vậy? Một phần do gia đình chưa quan tâm đủ, một phần do giáo viên cũng chưa chú ý nhiều đến học sinh tuổi dậy thì. Dù sao trong 1 lớp có nhiều em lắm, đối với học sinh trầm, ít nói, học bình thường, thầy cô đôi khi khó mà để tâm đến hết được...
Cho nên sự đồng hành của bố mẹ thực sự quan trọng vô cùng! Nếu có ba mẹ bên cạnh, nhiều em sẽ không cảm thấy thiếu thốn tình thương, sẽ không tìm kiếm tình cảm nơi người khác giới sai cách, và sẽ trưởng thành khỏe mạnh hơn nhiều. Nếu có bạn bè tốt đồng hành, các em sẽ không thấy cô đơn ở trường, ít bị bắt nạt, và phát triển tốt đẹp hơn!
Từ câu chuyện đau lòng này, các bậc phụ huynh cần rút ra những bài học quý giá trong việc nuôi dạy con. Điều quan trọng trước hết là phải giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho con từ sớm, để các em hiểu rõ về cơ thể, biết giữ gìn ranh giới và có trách nhiệm với chính mình, tránh rơi vào tình huống bị lợi dụng hay tò mò dẫn đến hậu quả không lường trước được.
Song song đó, ba mẹ cần quan tâm và đồng hành nhiều hơn trong giai đoạn con bước vào tuổi dậy thì – thời kỳ mà trẻ có nhiều biến đổi cả về tâm lý lẫn sinh lý, rất dễ dao động và cần sự lắng nghe, thấu hiểu.
Một yếu tố quan trọng khác là xây dựng niềm tin giữa ba mẹ và con. Khi có được sự tin tưởng, con sẽ dám chia sẻ những khúc mắc và khó khăn, thay vì giấu giếm một mình rồi tự xoay xở trong sự bối rối. Bên cạnh đó, ba mẹ cũng cần giúp con nhận ra giá trị bản thân và ý nghĩa của tương lai, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm trong mọi hành vi và lựa chọn của mình.
Nguồn: soha.vn