Beo2k92355
New member
Cầu thủ chơi đỉnh nhất trong trận hòa 2-2 của Pau FC trước St. Etienne đêm qua là Henri Saivet, và anh đang rất bức xúc vì team nhà để vuột mất chiến thắng ngay tầm tay Sau trận, anh không giấu giếm gì mà chỉ thẳng mặt những lỗi sai của đội.
Henri Saivet nói thẳng trên beIN Sports luôn: "Đây là mùa giải mở màn đầy gian khó. Chúng tôi đang loay hoay tìm lại linh hồn cho đội bóng này, tìm về những giá trị cốt lõi của Pau.
Nhưng mà phải công nhận, những gì chúng tôi làm được ở hiệp hai đã chứng minh Pau FC có nhiều phẩm chất xịn sò lắm. Chúng tôi chơi phè hơn đối thủ rõ ràng. Pau phòng ngự chắc chắn, lại sẵn sàng lên nhanh để tạo ra các pha phản công nguy hiểm.
Khi chơi 11 đấu 10, chúng tôi đã lật kèo từ bị dẫn thành dẫn trước họ. Nhưng thật đáng tiếc khi lại thủng lưới kiểu đó Rõ ràng là hàng thủ nhà mình đã lỗi. Lỗi về vị trí, về giao tiếp trên sân, tôi nghĩ các cầu thủ cũng hơi kiệt sức rồi. Thật sự rất tiếc, vì chúng tôi rất muốn ôm trọn 3 điểm về".
Saivet đang là "máy ghi bàn" số 1 của Pau FC đó nha. Dấu ấn của anh lớn đến mức anh là cầu thủ tấn công duy nhất ghi bàn cho Pau lúc này, với 4 bàn (bàn còn lại do tiền vệ phòng ngự Beusnard đóng góp). Trong 4 lần đưa bóng vào lưới, có tới 3 lần Saivet thực hiện từ các pha sút phạt đá phạt - xa gần trái phải anh đều làm cực chuẩn
Sự xuất sắc của Saivet cho thấy đẳng cấp thật của anh, người từng một thời khoác áo Newcastle ở Ngoại hạng Anh đấy nhé. Nhưng dù Saivet có phang ăn thế nào thì team nhà vẫn cứ đổ điểm một cách vô duyên. Rõ ràng là anh có full quyền không satisfied với cả đội, nhất là mấy bạn hậu vệ
Nguồn: kenh14.vn