Chuyện lừa đảo vận động viên bóng rổ này đang gây sốc cả làng thể thao luôn đó các bạn ơi!
Tháng 4/2025 vừa rồi, vụ án chấn động giới thể thao Mỹ chính thức khép lại khi Calvin Darden Jr. - tên lừa đảo giả vờ mua cả đội bóng WNBA để chiếm đoạt tiền của các ngôi sao NBA - bị tòa "xử" hơn 12 năm tù giam luôn nha!
Theo tờ People tiết lộ, Darden Jr. đã câu được cả VĐV Dwight Howard - cựu ngôi sao đình đám của Orlando Magic và Los Angeles Lakers, cùng cựu cầu thú Chandler Parsons tham gia vào một "thương vụ đầu tư" khủng trị giá hàng triệu đô. Thằng bạn này khẳng định có cơ hội sở hữu đội bóng rổ nữ Atlanta Dream thuộc giải WNBA, còn flex là dự án có cả Tyler Perry, Issa Rae hay Naomi Osaka tham gia nữa kìa!
Nhưng plot twist là toàn bộ câu chuyện chỉ là một màn kịch siêu tinh vi thôi các bro ơi! Không hề có thương vụ mua bán nào cả, những người nổi tiếng bị réo tên hoàn toàn không liên quan luôn. Tin vào lời hứa hẹn ngon lành, Dwight Howard đã chuyển khoản tầm 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng đó các bạn ạ ), còn Chandler Parsons mất thêm 1 triệu USD cho tên lừa đảo này.
Sau khi nhận được số tiền khổng lồ, Darden Jr. lập tức rửa tiền qua các tài khoản do mình kiểm soát, rồi xài sang chảnh mua biệt thự 3,7 triệu USD, siêu xe xịn sò, và cả tranh nghệ thuật đắt đỏ của Jean-Michel Basquiat nữa chứ!
Tòa án liên bang Mỹ xác định Darden Jr. là "kẻ lừa đảo chuyên nghiệp" với nhiều tiền án tương tự, từng bị kết án từ năm 2005 và 2015 rồi. Lần này, hắn bị "xử" 12 năm 7 tháng tù giam, đồng thời buộc phải hoàn trả 8 triệu USD và tịch thu toàn bộ tài sản thu được từ hành vi phạm tội.
Vụ việc này là bài học cảnh tỉnh cho nhiều vận động viên và người nổi tiếng luôn nha - những đối tượng rất dễ bị nhắm tới trong các phi vụ đầu tư "độc quyền" kiểu này. Các chuyên gia tài chính khuyên là trước khi rót tiền vào bất kỳ thương vụ nào, cần phải kiểm chứng tính hợp pháp và tham vấn chuyên gia độc lập để tránh sập bẫy lừa đảo tinh vi như trường hợp của Dwight Howard nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 4/2025 vừa rồi, vụ án chấn động giới thể thao Mỹ chính thức khép lại khi Calvin Darden Jr. - tên lừa đảo giả vờ mua cả đội bóng WNBA để chiếm đoạt tiền của các ngôi sao NBA - bị tòa "xử" hơn 12 năm tù giam luôn nha!
Theo tờ People tiết lộ, Darden Jr. đã câu được cả VĐV Dwight Howard - cựu ngôi sao đình đám của Orlando Magic và Los Angeles Lakers, cùng cựu cầu thú Chandler Parsons tham gia vào một "thương vụ đầu tư" khủng trị giá hàng triệu đô. Thằng bạn này khẳng định có cơ hội sở hữu đội bóng rổ nữ Atlanta Dream thuộc giải WNBA, còn flex là dự án có cả Tyler Perry, Issa Rae hay Naomi Osaka tham gia nữa kìa!
Nhưng plot twist là toàn bộ câu chuyện chỉ là một màn kịch siêu tinh vi thôi các bro ơi! Không hề có thương vụ mua bán nào cả, những người nổi tiếng bị réo tên hoàn toàn không liên quan luôn. Tin vào lời hứa hẹn ngon lành, Dwight Howard đã chuyển khoản tầm 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng đó các bạn ạ ), còn Chandler Parsons mất thêm 1 triệu USD cho tên lừa đảo này.
Sau khi nhận được số tiền khổng lồ, Darden Jr. lập tức rửa tiền qua các tài khoản do mình kiểm soát, rồi xài sang chảnh mua biệt thự 3,7 triệu USD, siêu xe xịn sò, và cả tranh nghệ thuật đắt đỏ của Jean-Michel Basquiat nữa chứ!
Tòa án liên bang Mỹ xác định Darden Jr. là "kẻ lừa đảo chuyên nghiệp" với nhiều tiền án tương tự, từng bị kết án từ năm 2005 và 2015 rồi. Lần này, hắn bị "xử" 12 năm 7 tháng tù giam, đồng thời buộc phải hoàn trả 8 triệu USD và tịch thu toàn bộ tài sản thu được từ hành vi phạm tội.
Vụ việc này là bài học cảnh tỉnh cho nhiều vận động viên và người nổi tiếng luôn nha - những đối tượng rất dễ bị nhắm tới trong các phi vụ đầu tư "độc quyền" kiểu này. Các chuyên gia tài chính khuyên là trước khi rót tiền vào bất kỳ thương vụ nào, cần phải kiểm chứng tính hợp pháp và tham vấn chuyên gia độc lập để tránh sập bẫy lừa đảo tinh vi như trường hợp của Dwight Howard nhé!
Nguồn: kenh14.vn