TiểuThưTràSữa
New member
Bình thường xây nhà ai cũng dùng gạch đá cho chắc chắn, nhưng ngôi nhà này lại khẳng định: "Không gì là không thể" luôn nha mọi người ơi!
Chuyện là năm 1922, ông Elis F. Stenman - một kỹ sư cơ khí ở thành phố Cambridge thơ mộng bên dòng sông Cam xinh đẹp (miền đông nước Anh) đã cùng bà Esther - vợ yêu của ông - đáp máy bay sang Mỹ sinh sống. Hai vợ chồng quyết định mua một mảnh đất ở đường Pigeon Cove, Rockport, bang Massachusetts (Mỹ) để xây một ngôi nhà mùa hè cho mát mẻ.
Hồi đó, người Mỹ hay dùng giấy báo để cách nhiệt cho nhà cửa lắm. Ông bà Stenman cũng "phải lòng" cách làm này và nảy ra ý tưởng "trời ơi đất hỡi": tự làm luôn một căn nhà TOÀN BỘ bằng giấy báo!
Năm 1924, họ mời thợ mộc đến dựng khung nhà và lát sàn gỗ. Còn ông Stenman - vốn là kỹ sư thiết kế máy móc sản xuất kẹp giấy - thì cực kỳ tỉ mỉ cuộn từng tờ báo vào một sợi dây nhỏ cho đến khi nó cứng như thanh gỗ luôn á! Sau đó ông ghép các thanh đó vào khung nhà để tạo thành những bức tường vững chãi không thua gì tường gạch. Toàn bộ ngôi nhà được hoàn thiện với mái lợp làm từ giấy và phủ lớp vecni dày để chống chọi với thời tiết.
Plot twist là không chỉ tường nhà đâu nha! Mọi thứ trong nhà đều làm từ giấy báo hết. Chỉ trừ lò sưởi xây bằng gạch và cây đàn piano bằng gỗ thôi. Nhưng mà cây đàn vẫn được phủ thêm một lớp báo cho "match vibe" với cả nhà luôn!
Đồ nội thất trong nhà cũng xịn sò không kém: Có cây đàn piano được bọc bằng những tờ báo viết về các cuộc thám hiểm Nam và Bắc Cực của Đô đốc Byrd. Có cái bàn làm việc được làm hoàn toàn từ báo đưa tin về chuyến bay lịch sử của Lindbergh qua Đại Tây Dương. Có chiếc tủ làm từ báo đưa tin về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1928 của Herbert Hoover. Và còn rất nhiều món đồ khác nữa đều từ nguyên liệu duy nhất là... giấy báo!
Ông hoàn thành ngôi nhà trong 2 năm, còn nội thất thì cứ thế mà làm thêm 20 năm nữa. Tổng cộng khoảng 100.000 tờ báo đã được dùng! Sau khi Stenman qua đời năm 1942, ngôi nhà được chuyển thành bảo tàng luôn.
Năm 1932, ông Stenman từng kể với phóng viên rằng đã có hàng ngàn người muốn mua đồ nội thất làm từ giấy báo của ông, nhưng ông không bao giờ bán đâu. Lý do? Vì những món đồ này là tâm huyết cả đời ông, ý nghĩa với ông hơn cả tiền bạc!
Ông Stenman mất năm 1942 lúc 68 tuổi. Đến năm 1956, tờ Boston Globe có đăng bài về bà Esther Stenman - lúc đó đã 80 tuổi rồi. Bài báo có nhắc đến việc ngôi nhà phải chống chọi với mùa đông khắc nghiệt và bão mùa hè. Nhưng bà Stenman nói họ chẳng bao giờ lo cháy nhà cả: "Chúng tôi luôn dùng lò sưởi vào mùa đông để sưởi ấm các phòng mà", bà chia sẻ.
Gần 1 thế kỷ trôi qua, ngôi nhà vẫn đứng vững với vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nó! Tuy nhiên sau nhiều năm, một số tờ báo trên tường bị rách, lộ ra những mẩu tin tức và hình ảnh mà người xem có thể đọc được luôn. Nhưng điều này lại trở thành điểm đặc biệt thu hút du khách đến tham quan nha! Ai cũng tò mò muốn xem những trang báo xưa cũ kia viết gì đó
Nguồn: kenh14.vn