TamSweet5180
New member
Cứ tưởng chỉ có trong phim mới có ngôi nhà "đặc biệt" thế này, ai ngờ ngoài đời có thật luôn á! Nhiều bạn trẻ check-in Hà Giang đã sốc nhẹ khi bước vào ngôi nhà được xây bằng những bánh trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hái từ dãy núi cao Tây Côn Lĩnh đó nha.
Vào tháng 5/2022, một hội bạn từ Sài Gòn lên khám phá Hà Giang - Tuyên Quang đã "đụng" phải một địa điểm cực kỳ độc đáo giữa lòng thành phố Hà Giang. Đó là ngôi nhà mà tường làm từ... bánh trà luôn í! Trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi được ép lại thành từng bánh rồi xếp thành tường, nghe weird nhưng thật sự là xịn sò
Vừa bước vào là mùi trà nức mũi cực đặc trưng lan tỏa khắp nơi, lại có nhạc du dương thì vibe chill phô mai que luôn rồi
Chị Phạm Thị Minh Hải - Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn, Giám đốc HTX Tây Côn Lĩnh - cho biết những cây chè Shan Tuyết cổ thụ có bán kính từ 30cm trở lên, tuổi đời của chúng phải trên 300 năm, thậm chí có cây hơn 700 tuổi luôn đó! Tưởng tượng đi, uống trà từ cây 700 tuổi thì mình cũng "già giặn" theo chăng nhỉ?
Giải thích về việc tại sao lại làm bức tường bằng trà, chị Minh Hải nói: "Trà xanh thường chỉ uống được 3-6 tháng đến 1 năm, sau đó sẽ ngả màu hoặc mốc phải bỏ. Nhưng với công nghệ sấy lạnh hiện đại, khi sắc, hương, vị giảm xuống, trà Shan Tuyết cổ thụ vẫn được bảo quản để các chất vi lợi chuyển hóa và sau khoảng 3 năm sẽ thành trà dược, trà thuốc." Nghe xịn không? Trà này càng để lâu càng "lên đời" á!
Nói về ngôi nhà trà nằm trong khuôn viên của homestay Maison Teahouse Bungalow (thuộc Công ty TNHH Thành Sơn), đại diện công ty cho biết từ năm 2015 đã có ý tưởng làm ngôi nhà này rồi, đến khoảng 2018 mới hoàn thành và bắt đầu đón khách tham quan, thưởng thức trà. Nếu đến đúng vụ, các bạn còn được vào tận xưởng sản xuất trà ở ngay bên cạnh để trải nghiệm luôn đó!
Cả ngôi nhà này được làm từ hơn 2 tấn trà đấy nha! Đóng thành từng bánh khoảng 375 gram/bánh. Tính ra có cả ngàn bánh trà luôn à!
Điểm nhấn của ngôi nhà là có 3 bánh trà "Phúc - Lộc - Thọ" được sản xuất từ năm 2015, mỗi bánh nặng tới 12kg, đường kính 69cm và có giá... 150 triệu đồng/bánh! Thôi thì ngắm thôi chứ đụng vào là "bay màu" rồi nha các bạn!
"Thông điệp của ngôi nhà trà muốn giới thiệu tới du khách về dòng trà Shan Tuyết cổ thụ có thể để được lâu năm, đem lại cả giá trị về kinh tế. Hiện trên thế giới có những bánh trà 350 gram hàng trăm tuổi với giá trị cả tỷ đồng" - chị Minh Hải chia sẻ.
Nguồn: soha.vn