Cách Sài Gòn tầm 300km, Đà Lạt là thiên đường mà ai cũng mê mẩn vì khí hậu mát lạnh quanh năm. Đặc biệt tháng 12 này chính là thời điểm vàng để "xách ba lô lên và đi" đến "thành phố ngàn hoa" nha! Đi dịp này là được ngắm hoa dã quỳ vàng rực rỡ, đồi cỏ hồng đẫm sương sớm, cùng biển mây phủ kín núi đồi ngoại ô – sống ảo thì quá đỉnh luôn!
Nhưng không chỉ có cảnh đẹp mộng mơ đâu nhé, Đà Lạt còn là điểm đến cực hot cho hội mê kiến trúc độc lạ. Giữa những dinh thự cổ kính, có một công trình nổi bật nhất mang tên Biệt thự Hằng Nga, hay còn được gọi là Crazy House (Ngôi nhà điên) với kiến trúc siêu phá cách, thu hút đủ thứ du khách từ trong nước đến quốc tế ghé thăm.
Crazy House nằm trên mảnh đất rộng gần 2.000m2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, do kiến trúc sư Đặng Việt Nga thiết kế. Nghe thì weird nhưng mà công trình này đã được xây từ năm 1990 rồi đó – tức là hơn 30 năm trôi qua rồi mà vẫn... chưa xong!
Nhưng plot twist là theo như lời chị Nga chia sẻ với CNN thì Crazy House được coi là "chưa thực sự hoàn thành" và sẽ còn tiếp tục thay đổi. Nhiều ý tưởng mới vẫn sẽ được triển khai liên tục. Chị khẳng định luôn: "Ngôi nhà điên sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nó là một thực thể sống và luôn thay đổi". Nghe xong là thấy sâu sắc liền!
CNN còn nhận xét Biệt thự Hằng Nga thuộc trường phái kiến trúc biểu hiện (expressionist architecture). Các chi tiết trong nhà toàn mô phỏng thiên nhiên như gốc cây, hang động, nấm, vỏ sò, mạng nhện... nhằm kéo con người lại gần với tự nhiên hơn. Đây chính là thông điệp mà chủ nhân công trình muốn truyền tải. Vì thế mà 11 phòng nghỉ trong biệt thự đều được đặt tên theo động thực vật: phòng kangaroo, phòng chim trĩ, phòng đại bàng, phòng gấu... Cute phết!
Gian nhà chính được xây trên cao, trông y chang như trong phim cổ tích Hansel và Gretel vậy. Nó nằm giữa khu vườn mở, xung quanh là 4 ngôi nhà cây khổng lồ. Những "cành cây" bằng xi măng được thiết kế thành cầu xoắn để mọi người có thể đi lại giữa các ngôi nhà – vừa nghệ vừa thần kỳ luôn ý!
Điểm đặc biệt nhất là trong công trình này hầu như không có góc vuông nào cả! Cả khu phức hợp như một mê cung kỳ ảo với cầu thang xoắn ốc, ngóc ngách hẹp ngoằn ngoèo dẫn đi khắp nơi, tường thì không bằng phẳng mà lượn sóng nhấp nhô. Màu sắc thì lúc tối u bí ẩn, lúc lại tươi sáng rực rỡ – đúng kiểu "lạc vào thế giới kỳ bí như phim hoạt hình" luôn!
Chính vì độc đáo đến thế nên CNN đã dành hẳn một bài viết để khen ngợi Crazy House Đà Lạt. Tác giả của CNN đã miêu tả: "Crazy House Đà Lạt như một bức tranh siêu thực của họa sĩ Tây Ban Nha Salvador Dali, hay một công trình organic mang dấu ấn cá nhân của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi". Được khen như vậy là đỉnh của chóp rồi đó!
Không chỉ CNN đâu, nhiều tạp chí và chuyên trang du lịch uy tín khác như The Richest, Business Insider hay Lonely Planet còn vote đây là một trong những địa điểm lạ lùng nhất hành tinh; top 10 căn nhà kỳ lạ nhất theo bình chọn của tờ People's Daily của Pháp nữa. Xịn sò vô cùng!
Hiện tại Crazy House mở cửa đón khách từ 8h30 sáng đến 6h tối tất cả các ngày trong tuần. Giá vé dao động từ 30.000-80.000 đồng/người/lượt. Nếu bạn nào cao dưới 1,2m thì được miễn phí luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng không chỉ có cảnh đẹp mộng mơ đâu nhé, Đà Lạt còn là điểm đến cực hot cho hội mê kiến trúc độc lạ. Giữa những dinh thự cổ kính, có một công trình nổi bật nhất mang tên Biệt thự Hằng Nga, hay còn được gọi là Crazy House (Ngôi nhà điên) với kiến trúc siêu phá cách, thu hút đủ thứ du khách từ trong nước đến quốc tế ghé thăm.
Crazy House nằm trên mảnh đất rộng gần 2.000m2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, do kiến trúc sư Đặng Việt Nga thiết kế. Nghe thì weird nhưng mà công trình này đã được xây từ năm 1990 rồi đó – tức là hơn 30 năm trôi qua rồi mà vẫn... chưa xong!
Nhưng plot twist là theo như lời chị Nga chia sẻ với CNN thì Crazy House được coi là "chưa thực sự hoàn thành" và sẽ còn tiếp tục thay đổi. Nhiều ý tưởng mới vẫn sẽ được triển khai liên tục. Chị khẳng định luôn: "Ngôi nhà điên sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nó là một thực thể sống và luôn thay đổi". Nghe xong là thấy sâu sắc liền!
CNN còn nhận xét Biệt thự Hằng Nga thuộc trường phái kiến trúc biểu hiện (expressionist architecture). Các chi tiết trong nhà toàn mô phỏng thiên nhiên như gốc cây, hang động, nấm, vỏ sò, mạng nhện... nhằm kéo con người lại gần với tự nhiên hơn. Đây chính là thông điệp mà chủ nhân công trình muốn truyền tải. Vì thế mà 11 phòng nghỉ trong biệt thự đều được đặt tên theo động thực vật: phòng kangaroo, phòng chim trĩ, phòng đại bàng, phòng gấu... Cute phết!
Gian nhà chính được xây trên cao, trông y chang như trong phim cổ tích Hansel và Gretel vậy. Nó nằm giữa khu vườn mở, xung quanh là 4 ngôi nhà cây khổng lồ. Những "cành cây" bằng xi măng được thiết kế thành cầu xoắn để mọi người có thể đi lại giữa các ngôi nhà – vừa nghệ vừa thần kỳ luôn ý!
Điểm đặc biệt nhất là trong công trình này hầu như không có góc vuông nào cả! Cả khu phức hợp như một mê cung kỳ ảo với cầu thang xoắn ốc, ngóc ngách hẹp ngoằn ngoèo dẫn đi khắp nơi, tường thì không bằng phẳng mà lượn sóng nhấp nhô. Màu sắc thì lúc tối u bí ẩn, lúc lại tươi sáng rực rỡ – đúng kiểu "lạc vào thế giới kỳ bí như phim hoạt hình" luôn!
Chính vì độc đáo đến thế nên CNN đã dành hẳn một bài viết để khen ngợi Crazy House Đà Lạt. Tác giả của CNN đã miêu tả: "Crazy House Đà Lạt như một bức tranh siêu thực của họa sĩ Tây Ban Nha Salvador Dali, hay một công trình organic mang dấu ấn cá nhân của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi". Được khen như vậy là đỉnh của chóp rồi đó!
Không chỉ CNN đâu, nhiều tạp chí và chuyên trang du lịch uy tín khác như The Richest, Business Insider hay Lonely Planet còn vote đây là một trong những địa điểm lạ lùng nhất hành tinh; top 10 căn nhà kỳ lạ nhất theo bình chọn của tờ People's Daily của Pháp nữa. Xịn sò vô cùng!
Hiện tại Crazy House mở cửa đón khách từ 8h30 sáng đến 6h tối tất cả các ngày trong tuần. Giá vé dao động từ 30.000-80.000 đồng/người/lượt. Nếu bạn nào cao dưới 1,2m thì được miễn phí luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn