Ai bảo nhà đẹp phải tốn tiền triệu cho đồ xịn hay thiết kế "sang chảnh kiểu mạng"? Căn hộ của một cô giáo đã nghỉ hưu ở Trùng Khánh (Trung Quốc) chứng minh ngược lại luôn: mọi ngóc ngách đều tiện lợi, ấm cúng và hợp lý đến nỗi... chỉ riêng cái tủ giày ngoài hành lang thôi cũng đủ khiến hàng xóm phải rủ nhau học theo rồi nha
Toàn bộ phòng khách và phòng ăn lát sàn gỗ, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi vô cùng. Chiếc bàn trà dài mini xinh xắn, vừa đủ đặt tạp chí hay ấm trà, lại không "ăn diện tích" như bàn trà to, di chuyển thoải mái hơn hẳn
Ghế sofa vừa vừa thôi, phủ thêm chăn xanh chill chill và đặt cạnh đèn sàn ánh sáng vàng dịu nhẹ. Buổi tối ngồi xem TV thì ánh sáng này dễ chịu hơn gấp bội so với đèn trần sáng loá mắt luôn
Ngay gần cửa vào, một chiếc tủ giày nhỏ xinh được bố trí cực khéo – vừa đủ cất giày thường ngày, vừa gọn gàng lại không chiếm chỗ sinh hoạt nữa.
Trên tường, tủ treo kết hợp tủ phụ thành một khối, lắp thêm dải đèn LED để dễ lấy đồ khi trời tối. Màu trắng ngà phối gỗ tự nhiên trông sạch sẽ và sáng sủa phết. Thiết kế này thông minh hơn nhiều so với việc đặt hai tủ riêng lẻ – vừa tiết kiệm diện tích, vừa tiện dụng max
Bếp tông trắng, mặt bàn xám, ốp gạch subway viền đen dễ lau chùi lắm. Tay nắm tủ bằng kim loại mịn tay, tủ treo vừa đủ để lọ gia vị và đồ dùng nấu nướng. Vài chậu cây xanh trên mặt bếp giúp không gian nấu ăn bớt ngột ngạt hẳn
Bàn ăn gỗ anh đào đỏ được trang trí đơn giản với bộ đồ ăn trắng và bình hoa. Kế bên là giỏ mây đựng tạp chí và chiếc chăn mỏng – sau bữa tối có thể ngồi đọc sách, nhâm nhi trà cực kỳ mood
Nguồn: kenh14.vn