BinCoco7889
New member
Anh Tuấn kể lại vẫn còn bàng hoàng: nghe tiếng la hét của hàng xóm, anh từ tầng 2 lao xuống định bắt trộm giùm người ta, ai dè quay về thì phát hiện chính con trai mình mới là nạn nhân
Ba ngày sau vụ việc, nhà anh Ngô Quang Tuấn (ở phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn còn đông người thân qua thăm hỏi cháu Tuấn Anh. Mọi người đều động viên rằng mất của là chuyện nhỏ, may mà cháu bé không sao là điều đáng mừng nhất rồi.
"May quá Tuấn Anh không kéo được áo tên cướp, chứ không chắc cháu bị ngã hay bị hắn khống chế mất...", bà của Tuấn Anh nói rồi nghi ngờ có khi tên cướp đã rình mò gia đình từ trước rồi
Theo lời anh Tuấn, vào lúc sẩm tối ngày 1/3, khi anh đang tắm còn vợ dọn dẹp trên tầng 3 thì cậu con trai học lớp 4 một mình ngồi chơi iPad ở phòng khách tầng 1. Cửa kính lúc đó không khóa luôn.
Clip từ camera trong ngôi nhà (nhìn khá xịn nha) cho thấy bé Tuấn Anh ngồi quay lưng về phía cửa, chill một mình với chiếc iPad trên salon. Lúc này một thanh niên đội mũ bảo hiểm đẩy cửa kính bước vào, còn cậu bé thì mải nhìn màn hình không hay biết gì luôn
Khi một chị phụ nữ dắt trẻ con đi ngang qua, tên này vội bước ra ngoài. Ít phút sau, hắn lại đẩy cửa vào nhà lần nữa. Sau khi cúi xuống nhặt chiếc iPhone 5 trên bàn, tên này tiến lại gần Tuấn Anh giật luôn chiếc iPad rồi phóng ra cửa, nhảy lên xe máy có đồng bọn chờ sẵn.
Thấy cậu bé chạy ra khóc, một người hàng xóm đã đuổi theo và la to: "Trộm, trộm laptop"
Anh Tuấn kể lại: "Lúc đó tôi đang đi xuống đến tầng 2, nghe tiếng hô hoán nên lao luôn ra cửa định bắt giúp. Tôi cứ nghĩ chị hàng xóm bị cướp, về đến nhà thấy con mếu máo mới ngã ngửa ra là con mình mới là nạn nhân".
Tuấn Anh kể lại với bố là lúc tên cướp đến gần có hỏi: "Cháu chơi trò gì đấy?". Cậu chưa kịp ngước lên xem ai thì chiếc iPad đã bị giật bay mất tiêu rồi
30 phút sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Thanh Lương và Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại nhà anh Tuấn. Ngày 4/3, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết từ hình ảnh camera gia đình cung cấp, cơ quan điều tra đang truy tìm tên cướp táo tợn này.
Anh Tuấn tự nhận là do gia đình chủ quan quá: "Nghĩ khu này an ninh tốt, nhiều người qua lại nên hôm đó không chốt cửa bên trong. Tối 3/3, hơn 40 hộ trong ngõ đã họp và làm đơn xin chính quyền cho làm cổng sắt ở ngoài để chặn bọn trộm cướp lảng vảng"
Nguồn: soha.vn