Tưởng tượng được đền 2 căn hộ cộng thêm 1,3 triệu NDT (gần 5 tỷ VNĐ) mà vẫn lắc đầu không nhận? Đó chính là câu chuyện đời thực của bà Liang ở Quảng Châu, Trung Quốc! Bà còn "chém" luôn 4 căn hộ + 2 triệu NDT cơ
Sau bao nhiêu lần thương lượng fail, giờ ngôi nhà của bà vẫn nằm chình ình giữa tuyến đường 4 làn xe, ngày nào cũng phải hít khói bụi và chịu tiếng ồn ầm ĩ. Cuộc sống khổ vãi nha!
Vào ngày 3/8/2020, cầu cao tốc Hải Dũng Châu ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã chính thức thông xe rồi đó. Nhưng điểm "nổi bần bật" là ở giữa làn đông và tây của cầu có một ngôi nhà cũ kỹ chỉ khoảng 40m2, phá tan hoàn toàn concept thiết kế xịn xò của công trình
Netizen còn đặt nickname cho khoảng trống giữa cầu là "Mắt ngọc của biển" hay "ngôi nhà đinh flex nhất Quảng Châu" nữa kìa! Ngôi nhà cấp 4 này là nơi ở của cả 3 thế hệ nhà bà Liang đấy. Giờ họ phải bất lực đối mặt với đám khách tò mó ghé "sống ảo" mỗi ngày luôn
Theo đài truyền hình Quảng Đông, lúc thi công cầu, bên chủ đầu tư không thể phá căn nhà một tầng lợp ngói 40m2 này vì gia đình bà Liang và chính quyền cứ mãi không deal được. Thế là nhiều năm trời, căn nhà vẫn đứng "hiên ngang" giữa cầu cao tốc, làm cả nước xôn xao bàn tán
Theo Sohu, bà Liang là người duy nhất trong 47 hộ gia đình và 7 công ty thuộc diện phải di dời mà vẫn "bám trụ" tại chỗ. Những hộ khác đã được đền bù bất động sản hoặc tiền mặt xịn xò rồi, nhưng gia đình bà Liang thì từ chối hết tất tần tật các phương án này luôn
Theo lời bà Liang, 10 năm trước, chính quyền đã dẫn bà đi xem một ngôi nhà ở Feng'an Garden trên đường Cách Tân, quận Hải Châu. Nhưng bà nói ở Quảng Đông, những ngôi nhà "tam giác và bát giác" là điều cấm kỵ nên từ chối luôn. Bà chia sẻ: "Ngay khi con cái tôi bước vào, chúng nói rằng thà sống ở căn nhà hiện tại còn hơn ở đó"
Sau đó, chính quyền lại rủ gia đình bà chuyển đến Đại lộ Baogang, quận Hải Châu nhưng bà Liang tiếp tục "next". Lý do? "Căn phòng đó đối diện với nhà xác của bệnh viện. Tôi thà sống ở đây còn hơn đối mặt với nỗi ám ảnh về người chết." Oke dễ hiểu
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, một đề xuất hào phóng đã được đưa ra là bồi hoàn 2 căn hộ cùng 1,3 triệu NDT tiền mặt nhưng bà Liang muốn được bồi thường tới 4 căn hộ và 2 triệu NDT. Bà còn khẳng định việc kiên quyết ở lại là có lý do rõ ràng chứ không hề vô lý như mọi người tưởng đâu!
"Nếu tôi tham của cải, tôi đã bỏ đi từ lâu. Khi chính quyền đến, tôi sẵn sàng thương lượng. Nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu chính quyền không dỡ bỏ thì tôi vẫn sẽ ở lại", bà Liang nói thẳng luôn
Từ trên cầu nhìn xuống, ngôi nhà một tầng của gia đình bà Liang đã lộ rõ vết tích của thời gian, giờ đây xuống cấp trầm trọng rồi. Tuy nhiên, sau nhiều lần thương lượng không thành công, giờ gia đình bà phải chấp nhận sống ở đó, chịu tiếng ồn và khói bụi của xe cộ đi qua mỗi ngày thôi
Chia sẻ về case của nhà bà Liang, cán bộ phụ trách Phòng Xây dựng và Nhà ở quận Hải Châu, Quảng Châu cho biết: Từ năm 2010, quận Hải Châu đã liên hệ đến 47 hộ gia đình và 7 đơn vị liên quan để thỏa thuận di dời. Đến tháng 9/2019, ngoại trừ ngôi nhà số 22 của bà Liang, tất cả những gia đình khác đều đã ký thỏa thuận phá dỡ và chuyển đi hết rồi.
Kể từ khi bắt đầu thu hồi và phá dỡ, phía chủ đầu tư và chính quyền đã cố gắng đàm phán và liên lạc với chủ sở hữu ngôi nhà số 22 nhiều lần. Công khai minh bạch công việc thu hồi, giải thích chi tiết các tiêu chuẩn bồi thường, đồng thời cung cấp các phương án khác nhau như bồi thường bằng tiền hoặc nhà ở để chủ sở hữu tham khảo. Những ngôi nhà thay thế đều có giao thông thuận tiện để chọn nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận
Nguồn: kenh14.vn