Ngôi nhà 310m2 ở quê này thật sự phá cách khi xây một chiếc cầu nhỏ trước sảnh vào, chỉ đặt một tấm kính để ngăn cách nhà tắm và phòng ngủ...
Dù đã mua nhà ở thành phố rồi, nhưng gia chủ vẫn không nỡ bỏ ngôi nhà tự xây ở quê vì nơi đây vừa rộng rãi, vừa thoải mái thiết kế theo ý muốn. Và với sự sáng tạo không giới hạn, ngôi nhà ở quê này đã có điểm nhấn cực độc: Một hồ nước ngay trong nhà kèm theo cây cầu mini bắc ngang qua, nghe đã thấy fancy rồi!
Đây chính là mái ấm sở hữu "sông nước hữu tình" đáng ghen tị nhất hội! Theo gia chủ, nhà ở thành phố để tiện đi làm đi học, còn ngôi nhà ở quê này là nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng và dưỡng lão về sau nè!
Nhà có 4 tầng với tổng diện tích 310m2, tầng 1 chủ yếu là không gian bếp, phòng ăn và lối ra vào. Để đảm bảo sự riêng tư cho tổ ấm, giữa cổng và khu vực ăn uống có đặt một giàn kệ cao với nhiều loại cây xanh khác nhau, vừa đẹp mắt vừa che chắn hoạt động riêng tư bên trong.
Ngay sau cửa chính, bạn sẽ choáng váng với ý tưởng táo bạo của gia chủ: Đào luôn một cái ao ở giữa nhà, nuôi mấy chú cá koi xinh xắn, trên đó xây cây cầu nhỏ, xung quanh đặt thêm đá và trồng cây xanh - ai nhìn cũng phải wow!
Hiên nhà không chỉ để được mấy chiếc tủ mà còn đỗ xe, đặt thêm tủ giày dép, gia chủ còn biết tận dụng không gian gầm cầu thang để làm kho chứa đồ nữa chứ. Tinh tế quá đi!
Khu vực ăn uống không cầu kỳ lắm, chỉ cần bàn ăn rộng, tủ phụ phía sau, đủ ánh sáng và thông gió là cả gia đình có thể tận hưởng không gian quây quần ấm cúng rồi.
Vì nhà khá rộng nên gian bếp và bàn ăn được tích hợp để thuận tiện di chuyển. Bên ngoài còn có sân nhỏ, mùa hè chỉ cần mở cửa lùa, bếp thông gió 2 bên là đã mát rượi mà không cần bật máy lạnh. Ba mẹ gia chủ thích trồng rau ngoài sân nên cả nhà có thể hái ăn bất cứ lúc nào, fresh mới toanh!
Bếp được thiết kế chữ L màu trắng trông sạch sẽ và sáng sủa, trang bị dãy tủ trên và dưới giúp tăng khả năng chứa, thiết kế cánh cửa kép lại càng dễ sử dụng hơn. Gạch trắng ốp ở tường cũng được xử lý đặc biệt để lau chùi vết dầu mỡ dễ dàng hơn nha!
Phòng khách chuyển lên tầng 2. Tuy là phòng khách, nhưng trông có vẻ giống phòng làm việc hơn. Tường hai bên đều được thiết kế theo kiểu kệ sách mở, có ghế ngồi để thư giãn. Bên cạnh cửa sổ còn có bàn làm việc để gia chủ xử lý công việc lúc cuối tuần - WFH mà chill vậy ai chịu nổi!
Bồn hoa ở giữa được thiết kế để trồng cây xanh. Dù đã lên tầng 2 rồi, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên luôn á!
Nguồn: soha.vn