CrushDaoNgoan
New member
Ngôi nhà này vừa sang chảnh vừa cozy giúp 10 thành viên trong gia đình Singapore sống chung vui vẻ, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau mỗi ngày
Cặp vợ chồng kiến trúc sư người Singapore là Trần Tâm và Lý Bá Linh chính là chủ nhân của căn "Open House" - ngôi nhà từng ẵm trọn Giải thưởng Thiết kế Kiến trúc Singapore 2016. Những thiết kế độc lạ của căn nhà này gây sốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, khai thác tối đa công năng để cả gia đình nhiều thế hệ có thể sống chung thoải mái.
"Open House" nằm ở bờ biển phía đông Singapore, diện tích khoảng 220m2 với 4 tầng lầu. Nhiều năm trước, lúc đi săn đất để build ngôi nhà mơ ước, anh Bá Linh đã bị nơi này "thôi miên" và quyết định chốt đơn luôn. "Tôi thực sự bị thu hút với đồng cỏ và rừng cây xung quanh khu nhà này, điều khá hiếm ở Singapore đó", anh Bá Linh chia sẻ.
Dù cả 2 vợ chồng đều làm nghề kiến trúc nhưng theo anh Bá Linh thì "rất khó để hai nhà thiết kế làm việc cùng nhau, vì vậy vai trò của tôi là khách hàng"
Chị Trần Tâm mô tả chồng mình là khách hàng khó tính nhất thiên hạ và họ cũng từng "drama" nhau trong quá trình hoàn thiện căn nhà này.
Điều thú vị là ngôi nhà 220m2 đón siêu nhiều ánh sáng tự nhiên nhưng lại ít khi phải bật điều hòa. Hai mặt tiền lấy sáng của căn nhà ở hướng Đông và Tây. Ở vùng nhiệt đới, nắng hướng Tây khá gắt nên nếu thiết kế không khéo sẽ khiến ngôi nhà nóng như lò nướng luôn á
Mặt tiền phía Tây của ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn mở, không có bất kỳ cửa sổ kính nào để đón ánh sáng và thông gió tự nhiên. Bể bơi cũng đặt ở hướng này còn các phòng khác được bố trí về hướng Đông, có vườn cây che nắng. Gió từ các tầng thổi vào, qua bể bơi làm không khí mát mẻ hơn hẳn. Mái kính có một số khe hở để khí nóng có thể thoát ra ngoài.
Để lấy sáng và thông gió, toàn bộ mặt tiền bằng kính ở tầng 1 được nâng lên 4,5m đồng thời lắp thêm một số quạt. Cửa ra vào dày 6cm, được làm bằng gỗ đặc để block sức nóng từ ngoài vào. Nhờ vậy, ngôi nhà luôn mát rượi "ban ngày không cần điều hòa, tối ngủ chỉ bật trong phòng để chống muỗi" thôi. "Open House" mất 20 tháng để xây dựng, gấp đôi thời gian xây một căn nhà bình thường đó nha.
Toàn bộ ngôi nhà được làm bằng tường bê tông và sàn đá mài. "Chúng tôi muốn sử dụng những vật liệu rất đơn giản, cảm giác tổng thể rất trung tính có thể phù hợp với bất kỳ đồ nội thất màu sắc nào", chị Trần Tâm cho biết.
Bể bơi "bay lơ lơ" ở tầng 2, nằm giữa phòng khách và phòng bếp là điều ít ngôi nhà nào làm được. Hai vợ chồng chị Trần Tâm đã có rất nhiều trải nghiệm chill phết với bể bơi này sau gần 9 năm sống tại đây. Ví dụ như buổi chiều, khi mặt trời lặn về hướng Tây, tạo nên những làn sóng nước lấp lánh trên bức tường bê tông vô cùng aesthetic. Các thành viên gia đình cũng có thể ngâm mình vào buổi tối, tận hưởng không gian tĩnh lặng siêu zen
Trong bể bơi có một cửa sổ tròn để khi lặn xuống có thể nhìn thấy vườn cây ở tầng 1 và người ngồi dưới tầng cũng có thể thấy người đang bơi. Khi mở rèm cửa từ một phòng ngủ trong nhà có thể nhìn trực tiếp ra bể bơi, "tạo cảm giác như một nơi du lịch nghỉ dưỡng" luôn á.
Cây cối cũng là điểm nhấn trong ngôi nhà này khi chị Trần Tâm tận dụng mọi khoảng trống trong nhà để trồng cây xanh. Ví dụ như lối đi vào tầng 1, đường quanh bể bơi tầng 2, khu vườn nhỏ ở bãi đậu xe cùng đa dạng các loại cây như chanh dây, chanh, vải, chuối, đu đủ,... "Con trai tôi thường hái và ăn ngay khi cây ra quả", chị cho biết
Nguồn: soha.vn