Tưởng tượng đi, bạn đang dạo chơi trong làng mà bắt gặp cảnh bác trung niên đi chân đất trên đường đá sỏi như... chơi, hay ông cụ 60 tuổi vác đồ nặng mấy chục cân mà nhẹ nhàng như đi dạo, thanh niên tập võ bên thác nước sương sương, còn lũ trẻ thì đu cây như sóc bay
Nghe mà tưởng phim võ hiệp đúng không? Nhưng thực tế là có thật đó! Đó chính là làng Cam Khê Động ở huyện Thiên Trụ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ngôi làng cổ này ẩn mình hàng trăm năm trong rừng núi với hơn 500 dân trong 112 hộ gia đình. Đặc biệt nhất là truyền thống luyện võ và nền văn hóa võ thuật siêu đỉnh nên được gọi là "làng Kungfu" luôn nha!
Ở đây, kungfu không phải chỉ là môn võ để tự vệ, mà nó đã thấm đẫm vào từng nhịp sống hàng ngày rồi. Từ cụ già đến trẻ nhỏ đều tập luyện, biến võ thuật thành di sản văn hóa và cách kiếm sống độc nhất vô nhị. Kungfu chính là "linh hồn" của cả cộng đồng, vừa giúp làng phát triển du lịch, vừa giữ gìn truyền thống xuyên suốt nhiều thế hệ
Khi bạn bước vào làng này, cảnh tượng "võ lâm" sẽ hiện ra ngay trước mắt: bác trung niên đi chân trần trên con đường đá, ông cụ 60+ vác nặng hàng chục cân mà đi nhanh như bay, thanh niên luyện võ bên thác nước, hay lũ nhóc đu cây như sóc... Tất cả đều real 100% luôn á!
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ này chính là địa điểm luyện kungfu hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Ngôi làng xanh mướt với những túp lều truyền thống nép mình sau rặng núi, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho việc tu luyện võ công.
Người dân ở đây coi việc học kungfu là chuyện bình thường như ăn cơm hàng ngày vậy, ai cũng phải biết! Mỗi người theo đuổi một trường phái khác nhau, các thế võ được mô phỏng từ động vật hoang dã như rắn, hổ, báo rồi phát triển thành bài bản. Họ luyện tập bằng cách giao đấu với nhau hoặc tự luyện quyền thuật. Vũ khí chỉ đơn giản là quả đấm, gậy và chĩa hai thôi
Nhưng tại sao cả làng lại "cuồng" kungfu đến vậy? Đến giờ vẫn là bí ẩn đó bạn ơi! Theo giả thiết của dân làng thì ngày xưa khu vực này hay bị thú hoang quấy rối, nên mọi người phải học võ, trong đó có kungfu để tự bảo vệ mình.
Con trai trong làng đều phải luyện kungfu, còn con gái thì cũng dần thích học theo. Nhưng đừng lo, dù võ nghệ cao thủ thế nào thì họ cũng không hề có tính cách bạo lực đâu nhé! Đây chỉ là bản năng tự vệ được hình thành từ yếu tố lịch sử, để đánh đuổi kẻ thù, thổ phỉ, thú dữ mà thôi
Nguồn: genk.vn