Tưởng tượng nhé, hơn 200 người đang sống trên đảo Aogashima ở Nhật Bản - nơi có ngọn núi lửa đang hoạt động và có thể "nổi đoá" bất cứ lúc nào. Nghe như phim kinh dị nhưng đây là sự thật, và người dân ở đây thậm chí còn... cực kỳ thư thái luôn á!
Với những cư dân "máu liều" của Aogashima - hòn đảo đẹp như mơ cách Tokyo 320km về phía nam - núi lửa chính là "hàng xóm" mà họ phải đối mặt mỗi ngày đó.
Hòn đảo này đã có người ở từ hàng trăm năm rồi nhé, với cả một thị trấn phát triển "xịn sò" dọc theo miệng núi lửa chính luôn. Núi lửa thì đã "im hơi lặng tiếng" mấy thế kỷ rồi - kể từ lần phun trào cuối cùng vào năm 1785, lần đó thiệt hại khủng khiếp lắm. Nhưng mà nhiều người vẫn cứ thoải mái gọi ngọn núi lửa "còn trẻ" này là nhà của mình thôi!
Theo chuyện kể trên đảo thì vào ngày "drama" đó, 18/5/1785, mặt đất quyết định "vùng vẫy" một phen thật sự. Núi lửa phun ra toàn khí, khói, đá và đủ thứ lên trời. Đến 4/6, 327 người dân phải chạy gấp, nhưng chỉ khoảng một nửa sống sót, số còn lại... bay màu trong cơn thịnh nộ của tự nhiên
Đến giờ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn theo dõi sát sao núi lửa này và xác nhận nó vẫn đang "active" đó nha. Nên có thể nói dân Aogashima có "máu liều" ở level khác hẳn; họ chấp nhận việc thiên nhiên bất ngờ "nổi máu", ngập trong dung nham và sẵn sàng all-in nhà cửa, công việc để ở lại quê hương mình.
Masanubu Yoshida - anh công chức đã sống trên đảo hơn 20 năm - chia sẻ với Tạp chí Smithsonian rằng anh không hề mất ngủ vì những tiếng ầm ầm dưới chân đâu. Thôi mà, đã 230 năm rồi kể từ lần phun trào cuối, may mắn vẫn đang đứng về phía họ mà. Anh tóm gọn triết lý sống như này: "Không ai có thể thắng được thiên nhiên cả"
Thay vì nghĩ lung tung về chuyện sẽ xảy ra, anh chàng 47 tuổi này tập trung vào những gì "chất" khi sống ở thiên đường xanh mướt này: Câu cá ở đây mê lắm nha - hòn đảo nổi giữa biển Philippine siêu giàu tài nguyên - chưa kể vô vàn hoạt động vui như hiking, cắm trại và bơi lội. Suối nước nóng và năng lượng địa nhiệt (nhờ ông núi lửa kia đó) cũng giúp cuộc sống dễ thở hơn nhiều á!
Trong khi Yoshida làm công việc văn phòng thì hàng xóm của anh chủ yếu là nông dân và ngư dân. Nhưng mà đảo này còn nhiều thứ "xịn xò" hơn bạn nghĩ đó: nhà máy chưng cất rượu shochu, các xưởng sản xuất muối, mấy cửa hàng tạp hóa, một nhà nghỉ (chỉ phục vụ sáng thôi nha), và cả garage sửa xe nữa - tất cả đều rải rác khắp hòn đảo núi lửa xinh xắn này.
Nhân tiện nhắc đến xe, người Aogashima thích đi ô tô hơn xe máy/xe đạp, vì tuy đảo siêu nhỏ nhưng gió mạnh và mưa nhiều, đi hai bánh hơi "khổ" đó. Hòn đảo này còn có nhiều con đường quanh co xuyên qua trung tâm, tạo nên khung cảnh độc lạ lắm!
Cuộc sống ở Aogashima đối lập hoàn toàn với đất liền Nhật Bản luôn. Yoshida tưởng tượng cảnh phải ra Tokyo làm việc bằng phà hoặc trực thăng, rồi đối mặt với sự hối hả và ồn ào của thành phố với 13,4 triệu dân - anh hơi "ngán" mất:
Nguồn: kenh14.vn