Ngôi làng ở Madagascar cuồng karaoke đến mức ai cũng phải choáng ✨

28a3dfefcb16e37d23b9.jpg


Ở đây từ ông bà đến trẻ con, ai cũng mê ca hát như điếu đổ luôn á! Âm nhạc như đã thấm vào DNA rồi, tạo nên bản sắc văn hóa Malagasy cực kỳ đặc biệt không đâu có

Manakara là một thị trấn nhỏ mà ít người biết đến ở phía Đông Nam bờ biển Madagascar.

Ban ngày, người dân ở đây chủ yếu cày cuốc trên đồng ruộng hoặc làm việc ở các đồn điền cà phê. Số còn lại thì đi đãi vàng cám hoặc lùng đá quý ở sông suối và núi non xung quanh.

982e1a62860b1f2210bb.jpg


Mặc dù không có số liệu chính xác nhưng với dân số chỉ có 60.000 người so với con số 23 triệu dân của cả đảo quốc thì Manakara được coi là một thị trấn nhỏ xinh và có lẽ là một trong những nơi nghèo nhất ở Madagascar rồi.

89bcc7b92c0bf140256a.jpg


Thế nhưng, khi mặt trời lặn là lúc cả tá quán karaoke trong thị trấn bật đèn lung linh hết cỡ

Ở đây già trẻ lớn bé, ai cũng mê ca hát muốn xỉu. Âm nhạc như đã ngấm vào máu, tạo nên bản sắc văn hóa Malagasy siêu độc đáo. Ở những thành phố lớn hơn, các loại hình giải trí khác như rạp phim, club hay bar xuất hiện nhiều hơn. Nhưng karaoke thì ở đâu cũng thấy, đi đâu cũng có!

95f14d5f0fe214279f1e.jpg


Khi trời tối, các quán karaoke đông nghẹt người ra vào không ngớt.

Điều đặc biệt ở Manakara là các quán karaoke mọc lên dày đặc như nấm sau mưa vậy trời. Nguyên nhân có thể là vì ở thị trấn nghèo này không có loại hình giải trí nào khác phải không nhỉ?

Chính vì thế, số lượng quán karaoke ở đây tăng gấp đôi vì người dân ùa đến đông như kiến. Rất nhiều bà mẹ trẻ bế con nhỏ chen chúc với lũ thanh niên để hát hò và nhâm nhi vài li cho vui

f1e545647a58679fb0f4.jpg


Những bà mẹ ở đây còn mang cả con nhỏ đến quán karaoke nữa á.

Một bà mẹ khi được hỏi liệu đây có phải nơi hợp lý để mang con đến không, chị ấy trả lời rằng chị biết đó không phải nơi lý tưởng lắm. Nhưng mà đứa bé sẽ vui khi được ở bên gia đình, lại còn được nghe nhạc nữa chứ

Không khí trong các quán karaoke đặc quánh với mùi mồ hôi, mùi khói thuốc lẫn mùi rượu. Ánh đèn màu loé lên từ mấy chiếc đèn LED Trung Quốc giá rẻ ở góc phòng. Lời bài hát được chiếu lên màn hình to từ những chiếc máy tính cổ lỗ sĩ của những năm 1990 (xịn sò chưa ).

9b950df3e4182cf892c2.jpg


Quán karaoke đông nghịt người ra vào không ngừng.

Ở các góc tối, ghế chất đống chờ đón khách quen. Các quán karaoke ở đây không bị giới hạn giờ hoạt động luôn nha!

Mọi thể loại nhạc từ Mariah Carey cho đến nhạc Malagasy, không gì là người dân ở đây không thể hát được cả

c3cf451f55de11dd3f72.jpg


Lời bài hát được chiếu qua màn hình máy chiếu. Trong góc phòng, ghế chất đống chờ khách đến.

Theo Tipo Arnold Stephano, chủ quán La Terrasse, ca hát là một sở thích "hardcore" ở Manakara. Muốn mở bar thì bắt buộc phải có karaoke, không bàn cãi!

Anh này khởi nghiệp với một quán nhỏ chỉ đủ kê 6 cái bàn thôi. Nhưng mà trong vòng 6 tháng, quán đã phải mở rộng thêm 15 bàn nữa luôn (stonks ).

Bà Madame Felena, một người phụ nữ tròn trịa và siêu hoạt ngôn, chủ của bar Karaoke Be Miditra, chia sẻ rằng ngay cả cảnh sát cũng ghé đây thường xuyên đó. Ngoài ra, các cặp đôi giận nhau cũng đến đây để làm hòa nữa (romance quá trời ).

beb2dd1b94f569cc28b7.jpg


Tận hưởng âm nhạc và chill với hội bạn.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top