BeoPho9150
New member
Mới đây trong chương trình Siêu thực thành, Trấn Thành đã rủ đàn chị Lê Giang lội vào tận hẻm nhỏ để thưởng thức món bún mắm vỉa hè mà anh cực kỳ mê
Anh chia sẻ luôn: "Hôm nay tôi phải vào hẻm đây. Tại sao ư? Vì đồ ăn ngon thì dù trong hốc trong hang tôi cũng phải tới. Ông bà đã dạy hữu xạ tự nhiên hương mà. Tự nhiên thấy bốc mùi là phải tới liền
Quán bún mắm này ngon chấn động luôn, mùi bốc từ trong nhà ra tận ngoài hẻm ấy. Đây là mùi thối của mắm nhưng lại là mùi thơm đối với người thích ăn bún mắm như tôi. Bà chủ quán nhìn phúc hậu lắm, lại còn hài hước nữa chứ".
Plot twist là bát bún mắm mà hai người húp có giá lên tới 130 nghìn đồng một bát khá cao so với mặt bằng chung, thậm chí bát rẻ nhất cũng phải 80k.
Về chuyện ăn bát bún mắm vỉa hè giá "khét" thế này, Trấn Thành giải thích: "Một cái quán trong hẻm mà dám bán 130k một tô thì phải biết ở cửa nào rồi đấy. Phải ở cửa gì người ta mới dám bán 80k đến 130k một tô bún mắm trong hẻm này.
Quán này ngon từ đồ ăn chứ không chỉ nhờ nêm nếm đâu. Chị Lê Giang ăn sạch bách, không còn một cọng bún luôn.
Nhiều khi mọi người thấy giá cao là nói này nọ nhưng tôi nói thật là rẻ không ngon đâu nhé. Người ta nấu chất lượng, nấu đồ tươi, đồ xịn thì không thể bán rẻ hơn được.
Tiền nào của đó, nếu rẻ hơn thì phải chấp nhận đồ ăn ngon nhờ gia vị chứ không phải do nguyên liệu đâu".
Lê Giang cũng đồng ý: "Tôi đi ăn mà tới chỗ nào ăn ngon, ăn đã thì sẽ nhớ cảm giác đó để lần sau quay lại. Tôi đi ăn thích tôm phải tươi, thịt không được hôi. Tôi đi kiếm chỗ ăn ngon cơ mà. Tiền nào của đó. Muốn ăn ngon thì phải lựa quán cho kỹ để có chỗ cố định, lần sau còn tới đó ăn tiếp".
Trấn Thành cũng từng khẳng định: "Tiêu chí của tôi là phi lợi nhuận. Tôi không bao giờ nhận tiền, nhận quảng cáo từ những quán này. Tôi không nhận tiền từ chủ quán, không nhận tiền từ ai hết.
Nguồn: soha.vn
Anh chia sẻ luôn: "Hôm nay tôi phải vào hẻm đây. Tại sao ư? Vì đồ ăn ngon thì dù trong hốc trong hang tôi cũng phải tới. Ông bà đã dạy hữu xạ tự nhiên hương mà. Tự nhiên thấy bốc mùi là phải tới liền
Quán bún mắm này ngon chấn động luôn, mùi bốc từ trong nhà ra tận ngoài hẻm ấy. Đây là mùi thối của mắm nhưng lại là mùi thơm đối với người thích ăn bún mắm như tôi. Bà chủ quán nhìn phúc hậu lắm, lại còn hài hước nữa chứ".
Plot twist là bát bún mắm mà hai người húp có giá lên tới 130 nghìn đồng một bát khá cao so với mặt bằng chung, thậm chí bát rẻ nhất cũng phải 80k.
Về chuyện ăn bát bún mắm vỉa hè giá "khét" thế này, Trấn Thành giải thích: "Một cái quán trong hẻm mà dám bán 130k một tô thì phải biết ở cửa nào rồi đấy. Phải ở cửa gì người ta mới dám bán 80k đến 130k một tô bún mắm trong hẻm này.
Quán này ngon từ đồ ăn chứ không chỉ nhờ nêm nếm đâu. Chị Lê Giang ăn sạch bách, không còn một cọng bún luôn.
Nhiều khi mọi người thấy giá cao là nói này nọ nhưng tôi nói thật là rẻ không ngon đâu nhé. Người ta nấu chất lượng, nấu đồ tươi, đồ xịn thì không thể bán rẻ hơn được.
Tiền nào của đó, nếu rẻ hơn thì phải chấp nhận đồ ăn ngon nhờ gia vị chứ không phải do nguyên liệu đâu".
Lê Giang cũng đồng ý: "Tôi đi ăn mà tới chỗ nào ăn ngon, ăn đã thì sẽ nhớ cảm giác đó để lần sau quay lại. Tôi đi ăn thích tôm phải tươi, thịt không được hôi. Tôi đi kiếm chỗ ăn ngon cơ mà. Tiền nào của đó. Muốn ăn ngon thì phải lựa quán cho kỹ để có chỗ cố định, lần sau còn tới đó ăn tiếp".
Trấn Thành cũng từng khẳng định: "Tiêu chí của tôi là phi lợi nhuận. Tôi không bao giờ nhận tiền, nhận quảng cáo từ những quán này. Tôi không nhận tiền từ chủ quán, không nhận tiền từ ai hết.
Nguồn: soha.vn