CuaCandy7767
New member
Lướt qua Sóc Trăng mà không ghé chùa Sà Lôn (hay còn gọi là chùa Chén Kiểu) thì quá uổng luôn nha! Tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, ngôi chùa này nằm ngay cạnh QL 1A, cách thành phố Sóc Trăng 12km theo hướng về Bạc Liêu - đi lại ez phết! ️
Ban đầu, chùa được dựng bằng cây lá địa phương thôi. Nhưng sau khi bị cháy, năm 1969 các sư thầy quyết định xây lại kiên cố hơn luôn.
Và đây là điểm nhấn độc đáo nhất: Để tạo nét riêng "có một không hai", các nhà sư đã đi khuyên góp chén, đĩa, tô... bằng sứ (người địa phương gọi là đồ kiểu) rồi đem về ốp lên tường hành lang, cầu thang và nhiều nơi khác trong chùa. Tưởng tượng cảnh đó xem, vừa độc lạ vừa nghệ có không nè!
Từ đó, dân gian quen miệng gọi tên là chùa Chén Kiểu. Chính vì đặc điểm này mà ngôi chùa trở thành địa điểm độc nhất vô nhị tại Việt Nam luôn, và cũng là điểm du lịch cực kỳ lý thú của ĐBSCL đó nha! ️
Còn chần chừ gì nữa mà không cùng ngắm một số hình ảnh ấn tượng về ngôi chùa này đi nào:
Nguồn: soha.vn