CunNana9522
New member
Ê ơi, bị crush từ chối là chuyện thường ngày của tuổi trẻ rồi, nhưng chuyện này hơi over đấy mọi người ơi!
Trong đời sống học đường, chuyện tỏ tình thất bại là chuyện "cơm bữa" luôn á. Đó là phần bình thường của tuổi thanh xuân mà, cảm xúc lên nhanh xuống cũng dễ chấn thương lắm.
Nhưng mà cách mỗi người đối mặt với việc bị "phũ" mới là điểm nhìn thấy mức độ trưởng thành và khả năng hold cảm xúc nha. Vụ việc xảy ra ngày 26/3 tại canteen một trường đại học ở Cát Lâm (Trung Quốc) mới đây chính là minh chứng: nếu không thể chill đối diện với việc bị từ chối, bạn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào đó.
Từ câu "Sorry, mình không hợp" đến màn mất kiểm soát kinh hoàng
Theo các clip được share tràn lan, nhân vật chính là một nam sinh đại học. Ban đầu anh chàng xuất hiện tại canteen cầm bó hoa, có vẻ định tỏ tình trực tiếp với crush. Tuy nhiên plot twist xảy ra khi cô gái không xuất hiện và lời từ chối được gửi qua tin nhắn điện thoại. Toàn bộ sự việc, từ đầu đến lúc bị reject, không hề có drama hay cãi vã gì, chỉ đơn giản là câu "Xin lỗi, chúng ta không phù hợp" từ người được tỏ tình thôi.
Nhưng mà nam sinh này đã không giữ được bình tĩnh luôn. Chỉ sau vài phút, biểu hiện bồn chồn, toxic bắt đầu xuất hiện, từ việc đập bàn, dậm chân cho đến mất control hoàn toàn. Sau đó, cơn tức giận nhanh chóng chuyển thành hành vi phá hoại kiểu Hulk luôn á.
Nam sinh lao vào một quầy cà phê trong canteen, ném vỡ cả đống đồ như cốc, hộp, ghế, thậm chí phá hỏng cả máy pha cà phê - một thiết bị giá trị lớn nữa chứ. Theo ước tính, riêng thiệt hại tại quầy cà phê này đã lên tới hàng chục nghìn NDT, tương đương hàng trăm triệu đồng luôn đó.
Không dừng lại ở đó, anh này tiếp tục đập phá khu vực xung quanh, lật tủ khử trùng, ném đũa ra khắp sàn, khiến không gian vốn peaceful trở nên hỗn loạn kinh khủng. Nhiều sinh viên, nhân viên và người lớn tuổi có mặt tại canteen chỉ biết đứng nhìn, không dám lại gần vì sợ bị dính "đạn lạc".
Dù có người tiến đến can ngăn, nam sinh vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi lực lượng bảo vệ xuất hiện và khống chế, sự việc mới được xử lý.
Cái giá phải trả cho sự bốc đồng: Mất tiền lẫn danh dự
Điều khiến netizen đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở mức độ thiệt hại mà ở chính nguyên nhân dẫn đến sự việc. Một lời từ chối trong tình cảm vốn rất bình thường lại dẫn đến hành vi phá hoại nghiêm trọng tài sản công cộng như vậy.
Trong các mối quan hệ, việc thích một người nhưng không được "hưởng ứng" là điều bình thường lắm rồi. Người trưởng thành sẽ biết cách accept, điều chỉnh cảm xúc và move on tiếp. Nhưng khi sự từ chối bị hiểu như một sự "xúc phạm" và cảm xúc toxic bị chuyển hóa thành hành vi cực đoan, đó là dấu hiệu của việc thiếu ranh giới và kỹ năng kiểm soát bản thân nghiêm trọng đấy.
Nhiều comment trên mạng xã hội cho rằng, điều đáng lo không chỉ là hành động đập phá, mà là nguy cơ tiềm ẩn nếu những người như vậy bước vào các mối quan hệ lâu dài hoặc môi trường xã hội rộng hơn. Khi không thể control cảm xúc trong một tình huống nhỏ, những phản ứng trong các tình huống phức tạp hơn có thể còn khôn lường hơn nhiều.
Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại từ vụ việc lên tới hàng chục nghìn NDT (khoảng vài trăm triệu đồng), bao gồm máy móc, bàn ghế, dụng cụ và tổn thất kinh doanh. Với một sinh viên, đây là con số không hề nhỏ, kéo theo những hệ lụy về tài chính và trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cái giá lớn hơn có lẽ nằm ở bài học về cách đối diện với cảm xúc. Việc không kiểm soát được bản thân trong khoảnh khắc bốc đồng có thể khiến một người phải trả giá lâu dài, không chỉ về vật chất mà còn về hình ảnh cá nhân và tương lai nữa.
Ở một góc nhìn khác, nhiều người cho rằng cô gái từ chối lời tỏ tình đã vô tình tránh được một mối quan hệ tiềm ẩn red flag cực to. Bởi trong tình cảm, điều quan trọng không phải là "có được hay không", mà là khả năng tôn trọng đối phương và kiểm soát chính mình.
Nguồn: soha.vn
Trong đời sống học đường, chuyện tỏ tình thất bại là chuyện "cơm bữa" luôn á. Đó là phần bình thường của tuổi thanh xuân mà, cảm xúc lên nhanh xuống cũng dễ chấn thương lắm.
Nhưng mà cách mỗi người đối mặt với việc bị "phũ" mới là điểm nhìn thấy mức độ trưởng thành và khả năng hold cảm xúc nha. Vụ việc xảy ra ngày 26/3 tại canteen một trường đại học ở Cát Lâm (Trung Quốc) mới đây chính là minh chứng: nếu không thể chill đối diện với việc bị từ chối, bạn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào đó.
Từ câu "Sorry, mình không hợp" đến màn mất kiểm soát kinh hoàng
Theo các clip được share tràn lan, nhân vật chính là một nam sinh đại học. Ban đầu anh chàng xuất hiện tại canteen cầm bó hoa, có vẻ định tỏ tình trực tiếp với crush. Tuy nhiên plot twist xảy ra khi cô gái không xuất hiện và lời từ chối được gửi qua tin nhắn điện thoại. Toàn bộ sự việc, từ đầu đến lúc bị reject, không hề có drama hay cãi vã gì, chỉ đơn giản là câu "Xin lỗi, chúng ta không phù hợp" từ người được tỏ tình thôi.
Nhưng mà nam sinh này đã không giữ được bình tĩnh luôn. Chỉ sau vài phút, biểu hiện bồn chồn, toxic bắt đầu xuất hiện, từ việc đập bàn, dậm chân cho đến mất control hoàn toàn. Sau đó, cơn tức giận nhanh chóng chuyển thành hành vi phá hoại kiểu Hulk luôn á.
Nam sinh lao vào một quầy cà phê trong canteen, ném vỡ cả đống đồ như cốc, hộp, ghế, thậm chí phá hỏng cả máy pha cà phê - một thiết bị giá trị lớn nữa chứ. Theo ước tính, riêng thiệt hại tại quầy cà phê này đã lên tới hàng chục nghìn NDT, tương đương hàng trăm triệu đồng luôn đó.
Không dừng lại ở đó, anh này tiếp tục đập phá khu vực xung quanh, lật tủ khử trùng, ném đũa ra khắp sàn, khiến không gian vốn peaceful trở nên hỗn loạn kinh khủng. Nhiều sinh viên, nhân viên và người lớn tuổi có mặt tại canteen chỉ biết đứng nhìn, không dám lại gần vì sợ bị dính "đạn lạc".
Dù có người tiến đến can ngăn, nam sinh vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi lực lượng bảo vệ xuất hiện và khống chế, sự việc mới được xử lý.
Cái giá phải trả cho sự bốc đồng: Mất tiền lẫn danh dự
Điều khiến netizen đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở mức độ thiệt hại mà ở chính nguyên nhân dẫn đến sự việc. Một lời từ chối trong tình cảm vốn rất bình thường lại dẫn đến hành vi phá hoại nghiêm trọng tài sản công cộng như vậy.
Trong các mối quan hệ, việc thích một người nhưng không được "hưởng ứng" là điều bình thường lắm rồi. Người trưởng thành sẽ biết cách accept, điều chỉnh cảm xúc và move on tiếp. Nhưng khi sự từ chối bị hiểu như một sự "xúc phạm" và cảm xúc toxic bị chuyển hóa thành hành vi cực đoan, đó là dấu hiệu của việc thiếu ranh giới và kỹ năng kiểm soát bản thân nghiêm trọng đấy.
Nhiều comment trên mạng xã hội cho rằng, điều đáng lo không chỉ là hành động đập phá, mà là nguy cơ tiềm ẩn nếu những người như vậy bước vào các mối quan hệ lâu dài hoặc môi trường xã hội rộng hơn. Khi không thể control cảm xúc trong một tình huống nhỏ, những phản ứng trong các tình huống phức tạp hơn có thể còn khôn lường hơn nhiều.
Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại từ vụ việc lên tới hàng chục nghìn NDT (khoảng vài trăm triệu đồng), bao gồm máy móc, bàn ghế, dụng cụ và tổn thất kinh doanh. Với một sinh viên, đây là con số không hề nhỏ, kéo theo những hệ lụy về tài chính và trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cái giá lớn hơn có lẽ nằm ở bài học về cách đối diện với cảm xúc. Việc không kiểm soát được bản thân trong khoảnh khắc bốc đồng có thể khiến một người phải trả giá lâu dài, không chỉ về vật chất mà còn về hình ảnh cá nhân và tương lai nữa.
Ở một góc nhìn khác, nhiều người cho rằng cô gái từ chối lời tỏ tình đã vô tình tránh được một mối quan hệ tiềm ẩn red flag cực to. Bởi trong tình cảm, điều quan trọng không phải là "có được hay không", mà là khả năng tôn trọng đối phương và kiểm soát chính mình.
Nguồn: soha.vn