Nói về bài phỏng vấn "gây sốc" ngày trước, Ngọc Trinh chia sẻ cô không oán hận ai, không hối tiếc nhưng thừa nhận có được bài học lớn lắm đó!
Chào Ngọc Trinh! Cũng lâu rồi kể từ sau khi về từ giải Hoa hậu quốc tế Việt Nam tại Mỹ, nhưng cảm giác chiến thắng chắc là sẽ còn lâu lắm mới quên được nhỉ?
Không phải, ngược lại mới đúng á, mình nghĩ cảm giác tuyệt vời đó mình sẽ không bao giờ quên được luôn. Đến giờ đã hơn 10 ngày về Việt Nam rồi, mình vẫn nhớ như in cảm giác lúc đăng quang ở Mỹ. Đó là cảm giác mà trong suốt cuộc đời người ta chỉ có thể trải qua vài lần thôi.
Đã có không ít phản ứng trái chiều sau khi bạn lên ngôi Hoa hậu đấy, khen chê có cả, bạn có theo dõi những lời bình luận mà khán giả dành cho mình không?
Dĩ nhiên rồi, mình thường xuyên theo dõi, đọc những tin tức về mình trên báo chí và không bỏ qua bất kỳ một lời nhận xét nào cả. Nói thật là mình rất biết ơn những độc giả đã luôn ủng hộ mình, họ đã giúp mình rất nhiều để mình có thể tiếp tục con đường mình đã chọn. Còn những độc giả đã chê trách mình, mình biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không bằng những gì mình sẽ làm, sẽ chứng tỏ trong tương lai. Mình tin thời gian sẽ chứng minh tất cả!
Nhiều người vẫn nói rằng nguyên do là từ bài phỏng vấn quá "thật thà" mà bạn đã từng trả lời, vậy nên...
Mình xin phép ngắt lời anh tại đây nhé. Mình đã trả lời bài báo đó, mình không hối hận với những gì mình đã nói, không trách người viết cũng không dám oán trách gì những lời nhận xét mà khán giả đã dành cho mình. Mình đã tin tưởng, trả lời rất thẳng thắn, rất thật với những gì mình có. Có lẽ mình quá thiếu khôn khéo để có những câu tròn trịa hơn. Đến giờ nói đến câu "giá như" cũng có làm được gì đâu? Mình chỉ có thể nói rằng mình đã nhận được một bài học lớn thật sự.
Sau bài báo đó, người luôn ở bên cạnh và giúp đỡ bạn là giám đốc Venus - Khắc Tiệp có nói gì không?
Anh ấy đã nói đúng như những gì mình vừa nói với anh: "Em quá thật thà, đó là điều anh luôn yêu quý ở em. Nhưng em phải hiểu trong giới showbiz không phải lúc nào thật thà cũng tốt. Chỉ nên thật thà đúng người, đúng lúc, đúng nơi mà thôi." Ngoài ra anh ấy không trách cứ gì mình cả, anh ấy là người luôn hiểu mình nhất và là người mình có thể tin tưởng nhất sau gia đình mình.
Bạn đã chia sẻ trong phần thi ứng xử rằng muốn mang hạnh phúc đến cho ba mình, hẳn ông đã rất hãnh diện với những gì con gái đã làm được ở Mỹ?
Đối với mình, ba luôn dành cho mình cũng như các anh chị em khác tình yêu thương vô bờ bến. Lúc nào ba mình cũng dõi theo, ủng hộ mình. Nhưng ba không giỏi trong cách thể hiện những điều đó bằng lời nói mà chỉ bằng hành động, vậy nên ba chỉ nói: "Ba chúc mừng con gái yêu."
Thế còn bạn trai của bạn?
Thật thú vị, anh ấy cũng chỉ nói: "Chúc mừng em yêu của anh!"
Một trong những điều mà khán giả quan tâm chính là việc bạn sẽ làm gì với số tiền thưởng trong cuộc thi vừa rồi?
Như mình đã hứa, mình sẽ dành tất cả số tiền nhận được từ cuộc thi cho các hoạt động từ thiện. Mình vừa có chuyến đi về thăm quê hương Trà Vinh để tặng quà cho các cụ già neo đơn và những trẻ em nghèo mồ côi, tham gia đồng hành cùng Dân trí trong chương trình Một triệu cuốn vở cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa đến trường. Ngoài ra mình sẽ còn có những hoạt động khác nữa, ví dụ những hoạt động từ thiện của công ty Venus chẳng hạn.
Thông thường sau khi đoạt vương miện hoa hậu, bạn sẽ có cơ hội rất lớn để đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Nhưng đã có thông tin cho rằng bạn chưa đủ điều kiện để tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế?
Thú thật là đến thời điểm này mình chưa nghĩ đến vấn đề đó. Kế hoạch trước mắt của mình vẫn sẽ là các hoạt động xã hội, tiếp tục công việc người mẫu nội y của mình. Mục tiêu lớn nhất của mình sẽ là vươn ra các hoạt động tại châu Á.
Hoa hậu nào của Việt Nam bạn ngưỡng mộ nhất và hình tượng hoa hậu nào mà bạn muốn noi theo trong tương lai?
Nguồn: soha.vn
Chào Ngọc Trinh! Cũng lâu rồi kể từ sau khi về từ giải Hoa hậu quốc tế Việt Nam tại Mỹ, nhưng cảm giác chiến thắng chắc là sẽ còn lâu lắm mới quên được nhỉ?
Không phải, ngược lại mới đúng á, mình nghĩ cảm giác tuyệt vời đó mình sẽ không bao giờ quên được luôn. Đến giờ đã hơn 10 ngày về Việt Nam rồi, mình vẫn nhớ như in cảm giác lúc đăng quang ở Mỹ. Đó là cảm giác mà trong suốt cuộc đời người ta chỉ có thể trải qua vài lần thôi.
Đã có không ít phản ứng trái chiều sau khi bạn lên ngôi Hoa hậu đấy, khen chê có cả, bạn có theo dõi những lời bình luận mà khán giả dành cho mình không?
Dĩ nhiên rồi, mình thường xuyên theo dõi, đọc những tin tức về mình trên báo chí và không bỏ qua bất kỳ một lời nhận xét nào cả. Nói thật là mình rất biết ơn những độc giả đã luôn ủng hộ mình, họ đã giúp mình rất nhiều để mình có thể tiếp tục con đường mình đã chọn. Còn những độc giả đã chê trách mình, mình biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không bằng những gì mình sẽ làm, sẽ chứng tỏ trong tương lai. Mình tin thời gian sẽ chứng minh tất cả!
Nhiều người vẫn nói rằng nguyên do là từ bài phỏng vấn quá "thật thà" mà bạn đã từng trả lời, vậy nên...
Mình xin phép ngắt lời anh tại đây nhé. Mình đã trả lời bài báo đó, mình không hối hận với những gì mình đã nói, không trách người viết cũng không dám oán trách gì những lời nhận xét mà khán giả đã dành cho mình. Mình đã tin tưởng, trả lời rất thẳng thắn, rất thật với những gì mình có. Có lẽ mình quá thiếu khôn khéo để có những câu tròn trịa hơn. Đến giờ nói đến câu "giá như" cũng có làm được gì đâu? Mình chỉ có thể nói rằng mình đã nhận được một bài học lớn thật sự.
Sau bài báo đó, người luôn ở bên cạnh và giúp đỡ bạn là giám đốc Venus - Khắc Tiệp có nói gì không?
Anh ấy đã nói đúng như những gì mình vừa nói với anh: "Em quá thật thà, đó là điều anh luôn yêu quý ở em. Nhưng em phải hiểu trong giới showbiz không phải lúc nào thật thà cũng tốt. Chỉ nên thật thà đúng người, đúng lúc, đúng nơi mà thôi." Ngoài ra anh ấy không trách cứ gì mình cả, anh ấy là người luôn hiểu mình nhất và là người mình có thể tin tưởng nhất sau gia đình mình.
Bạn đã chia sẻ trong phần thi ứng xử rằng muốn mang hạnh phúc đến cho ba mình, hẳn ông đã rất hãnh diện với những gì con gái đã làm được ở Mỹ?
Đối với mình, ba luôn dành cho mình cũng như các anh chị em khác tình yêu thương vô bờ bến. Lúc nào ba mình cũng dõi theo, ủng hộ mình. Nhưng ba không giỏi trong cách thể hiện những điều đó bằng lời nói mà chỉ bằng hành động, vậy nên ba chỉ nói: "Ba chúc mừng con gái yêu."
Thế còn bạn trai của bạn?
Thật thú vị, anh ấy cũng chỉ nói: "Chúc mừng em yêu của anh!"
Một trong những điều mà khán giả quan tâm chính là việc bạn sẽ làm gì với số tiền thưởng trong cuộc thi vừa rồi?
Như mình đã hứa, mình sẽ dành tất cả số tiền nhận được từ cuộc thi cho các hoạt động từ thiện. Mình vừa có chuyến đi về thăm quê hương Trà Vinh để tặng quà cho các cụ già neo đơn và những trẻ em nghèo mồ côi, tham gia đồng hành cùng Dân trí trong chương trình Một triệu cuốn vở cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa đến trường. Ngoài ra mình sẽ còn có những hoạt động khác nữa, ví dụ những hoạt động từ thiện của công ty Venus chẳng hạn.
Thông thường sau khi đoạt vương miện hoa hậu, bạn sẽ có cơ hội rất lớn để đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Nhưng đã có thông tin cho rằng bạn chưa đủ điều kiện để tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế?
Thú thật là đến thời điểm này mình chưa nghĩ đến vấn đề đó. Kế hoạch trước mắt của mình vẫn sẽ là các hoạt động xã hội, tiếp tục công việc người mẫu nội y của mình. Mục tiêu lớn nhất của mình sẽ là vươn ra các hoạt động tại châu Á.
Hoa hậu nào của Việt Nam bạn ngưỡng mộ nhất và hình tượng hoa hậu nào mà bạn muốn noi theo trong tương lai?
Nguồn: soha.vn