HuouMoon5329
New member
"Miệng mỉm cười may mắn tự nhiên đến" là vậy, nhưng chắc chắn Ngọc Trinh không phải chỉ cười duyên cả ngày mà được đại gia giàu nhất Việt Nam để ý và yêu thương chiều chuộng đâu nha! Dù đang nằm trên đống vàng, cô nàng vẫn cực kỳ chăm chỉ kinh doanh làm ăn kiếm tiền đấy.
Đừng ném hết trách nhiệm kiếm tiền cho chồng nhé!
"Sau lưng một người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ" – câu nói này đã khiến bao nhiêu chị em lầm tưởng rằng làm vợ là phải đứng sau cánh gà, toàn tâm toàn ý ở nhà lo nội trợ thôi.
"Phụ nữ luôn lo lắng đủ thứ, cho đến khi nàng lấy chồng. Đàn ông chẳng lo lắng quái gì, cho đến khi chàng lấy vợ." Câu nói vui này giờ nghe sao mà sâu sắc quá đi mất!
Bởi vì đến thế kỷ 21 rồi vẫn nhiều người có thói quen sống ỷ lại chồng, nhất là về mặt financial luôn! Lấy chồng rồi thì chồng nuôi chứ tội gì phải lăn xả kiếm tiền? Ơ hay hay?
Cái mindset này đã hằn sâu trong tiềm thức và trở thành thói quen vô thức từ thời sơ khai. Ngày xưa đàn ông đi săn kiếm thức ăn, phụ nữ ở nhà hái lượm, trồng trọt và chờ đợi. Tâm lý của phụ nữ là mình là phái yếu, nên mình ở nhà cho lành. Việc to việc lớn cứ để chồng lo.
Nhưng các chị em ơi, quên mất một điều to đùng! Ngày xưa phụ nữ ở nhà hái lượm, trồng trọt cũng là một hình thức lao động, và cho ra thành phẩm đó – là cơm gạo, là hoa quả. Tất cả những thứ đó, bây giờ không có tiền thì làm sao mua được?
Đừng sợ đi làm vì mình yếu, ở nhà mới khiến bạn tụt hậu thật đấy!
Phụ nữ Nhật vẫn có truyền thống lập gia đình xong là nghỉ việc, ở nhà chăm sóc chồng con chu đáo. Nhưng đó là bởi đàn ông Nhật luôn đi làm với mức lương rất khủng, đủ để nuôi cả nhà sống thoải mái nha!
Còn Việt Nam mình, chồng làm sếp, lương vài chục đến vài trăm triệu một tháng, nhà lầu xe hơi vợ con tiêu tiền không phải nghĩ thực ra không hề nhiều đâu.
Chưa kể theo thống kê, đàn ông Nhật Bản có xu hướng bị stress và trầm cảm nằm trong top cao của châu Á và thế giới, bởi một lý do đơn giản: Họ quá áp lực vì công việc và trách nhiệm kiếm tiền.
Chính sự mệt mỏi, áp lực vô hình đó khiến vợ chồng Nhật thường khó chia sẻ với nhau vì chồng đi làm về đã kiệt sức, luôn cần nghỉ ngơi và không có mood nói chuyện với ai, kể cả vợ mình luôn.
Phụ nữ luôn có những nỗi ám ảnh mà đàn ông không bao giờ hiểu được – đó là nỗi ám ảnh 9 tháng và 6 tháng. 9 tháng mang bầu, và 6 tháng nghỉ sau khi sinh con. Tính ra là mất đứt cả một năm (tối thiểu) nghỉ ở nhà và không mó vào công việc.
Chính điều đó đã vô tình khiến phụ nữ có tâm lý ngại đi làm, ngại kiếm việc sau khi có con, vì sợ mình không đủ trình độ, sợ ràng buộc con cái sẽ không kiếm được việc ngon lành...
Chưa kể cống hiến cho công việc quá, sự nghiệp thăng tiến vù vù nhanh hơn cả chồng lại có khi dễ làm chồng xốn mắt, ghen tuông. "Chắc em lại 'thả thính' gì sếp nên mới được cất nhắc đúng không?", đại loại vậy đó.
Rất nhiều chướng ngại vật tưởng như vô hình mà hóa ra lại có tác động cực to trong việc khiến phụ nữ cảm thấy ở nhà chồng nuôi là một điều gì đó dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Chia sẻ gánh nặng chính là chìa khóa hạnh phúc đấy!
Bức thư gửi người vợ không bao giờ chịu đi làm dù có trình độ cao của một người chồng đang ngày đêm làm việc như điên được đăng trên trang The Guardian đã khiến nhiều người phải giật mình.
Trong thư, anh chồng đã thẳng thắn tâm sự nỗi lòng khi bị công việc "hút" hết sinh lực, niềm vui sống, và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì chẳng may mình mất việc, cả nhà sẽ lao đao khốn đốn vì vợ đâu có khả năng kiếm được tiền.
Đàn ông đúng nghĩa chắc chắn sẽ làm mọi cách để vợ con mình không lâm vào cảnh túng thiếu. Nhưng chính áp lực đó sẽ khiến các chàng có cảm giác mình đang làm việc chỉ để sống, chứ không phải sống để làm việc và tận hưởng nữa rồi.
Kể cả khi chồng nói rằng "Em chỉ cần ở nhà, chăm con, lo lắng cơm nước, nội trợ, việc kiếm tiền cứ để anh lo", kể cả khi chàng thực lòng, khẩn khoản muốn bạn ở nhà, thì cũng đừng nghe chồng mà ngoan ngoãn ở nhà và không làm gì cả nhé!
Kiếm một công việc freelance, part-time hoặc tự đầu tư, kinh doanh nhỏ gì đó... Làm mình bận rộn và vui vẻ với công việc, tự khắc bạn sẽ hiểu và thông cảm hơn với chồng rất nhiều, những khi không may chồng đi làm về mặt mày cau có vì công việc có đôi chút vấn đề.
Thế nên kể cả khi chồng kiếm được tiền tỷ, thì cũng hãy làm một việc gì đó mà ra tiền.
Để biết trân trọng nó, để không bị tụt hậu, bị đứng ngoài rìa của xã hội, để vợ chồng còn có chuyện mà nói với nhau chứ không phải cả ngày chỉ loanh quanh shopping ăn uống café làm đẹp, hay vùi đầu vào mấy diễn đàn, group kín của chị em để "hóng biến".
Tất nhiên, bản chất của chị em phụ nữ là mê chuyện phiếm, đôi khi được buôn với đúng cạ còn thú vị hơn cả mua hàng giảm giá, nhưng xin nhớ rằng "sống ảo" chẳng thể khiến cuộc sống vợ chồng bạn ấm no hơn khi mà tối đến mỗi người ôm một cái điện thoại chả thèm liếc nhìn nhau một cái.
Không dưng mà gần đây các diễn đàn, group kín của các chị em lại bùng nổ rầm rộ đến vậy, và đa phần trên đó mỗi ngày là các thông tin ngoại tình, đánh ghen đủ level khiến cuộc sống vợ chồng vốn đã nhiều lo âu càng thêm màu u tối.
Vừa tốn thời gian cho những câu chuyện "câu view" bán hàng online, vừa ngấm ngầm "đầu độc" hôn nhân của chính mình bởi những nỗi sợ vô hình, liệu có đáng không các bạn?
Và hơn hết, đàn ông cần một người vợ có công việc, có sự nghiệp, có khả năng kiếm tiền, đơn giản vì chàng muốn có cảm giác mình ĐƯỢC YÊU. Đúng vậy đó! San sẻ những gánh nặng cùng nhau, mới là chìa khóa của sự thấu hiểu tuyệt đối giữa vợ và chồng.
Dù đó là gánh nặng tài chính, tâm lý, công việc hay tình cảm đi nữa, hãy học cách chia sẻ và gánh đỡ chúng cùng chồng.
Nguồn: soha.vn