Giữa drama túi Himalayan Crocodile Birkin của Hermès bị nghi là hàng fake, Ngọc Trinh đã có màn đáp trả cực gắt khiến dân tình phải trầm trồ.
Trong đó, câu nói "Đi chơi với các chị bạn, gặp mưa thì những người khác ôm túi vào bụng, còn Trinh thì lấy túi để che cho mình" của cô nàng được nhiều người khen là sâu sắc lắm luôn á!
Ngọc Trinh dùng câu này để flex việc mình "xài đồ hiệu phí phạm, không biết giữ của, người xài đồ chứ không phải để đồ xài mình" đấy.
Thế nên giữa hàng tá phát ngôn bị chê là "não ngắn", "thiếu muối" thì câu này lại được netizen khen là có "chất" và sâu sắc vô cùng.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Hội mê phim Hàn vừa mới "bóc phốt" ra là câu nói này... có "bản quyền" thuộc về người khác rồi nha
Chính xác là của bà cô ăn mày trong bộ phim bom tấn "Huyền thoại biển xanh" (The Legend of the Blue Sea) đó các bạn ơi!
Cụ thể ở tập 15, bà cô ăn mày có dạy nàng tiên cá Shim Chung cách phân biệt túi thật - giả qua việc quan sát các cô gái đối xử với túi lúc trời mưa như nào nè:
"Mấy cô ở đằng kia, nhìn giống như đang dùng hàng hiệu phải không? Nhưng hãy nhìn cho kĩ, khi không có ô để dùng họ liền lấy túi xách che lên đầu. Vậy nên đó là đồ giả.
Còn với cái cô chạy sau kia. Cô ta coi trọng cái túi của mình, cô ta ôm nó và chạy. Đó là hàng thật".
Bà cô còn giải thích thêm rằng túi thật và giả tuy nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng khác nhau ở một thứ bên trong - đó chính là "tấm lòng của chủ nhân". Deep vcl đúng khônggg
Và đây cũng không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh bị soi "mượn" quote của người khác mà không ghi nguồn rồi nhé!
Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực rằng có thể lúc xem phim thấy hay quá nên Ngọc Trinh vô thức "lưu" vào não. Hoặc khi gặp case tương tự về túi xách và hàng hiệu thì tự nhiên nói ra để minh họa cho dễ hiểu thôi
Nhưng mà dù sao thì hội fan "Huyền thoại biển xanh" chắc cũng không mấy vui với việc Ngọc Trinh "mượn thoại" như này, bất kể vô tình hay cố ý đâu nha!
Nguồn: soha.vn