Ơ kìa, hoá ra "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại có tật này à?
Mới đây trên kênh YouTube của Ngọc Trinh vừa đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng hội bạn thân đi ăn nhà hàng chill chill. Và thế là nhà thiết kế Đỗ Long - một trong những người bạn thân thiết nhất của Ngọc Trinh - đã không ngần ngại "bóc phốt" cô nàng ngay tại trận luôn!
Anh Đỗ Long tâm sự: "Tui với Ngọc Trinh đi ăn với nhau quá nhiều lần rồi, đếm không xuể! Gu ăn uống của hai đứa giống nhau như đúc ấy. Cả hai đều chỉ mê lẩu, đồ Nhật, đồ Thái thôi chứ không thích đồ Tây tí nào."
Rồi anh còn kể tiếp một câu chuyện "khóc dở mếu dở" nữa: "Tui nhớ hồi xưa, hai đứa đi New York với nhau. Suốt cả tuần trời ở đó, tụi tui chỉ ngồi trong khách sạn ăn mỳ gói với bánh tráng trộn vì không ăn nổi đồ Tây luôn! "
Và đây mới chính là phần "drama" nhất nè: "Ngọc Trinh có một tật xấu rất khó đỡ là ham ăn ghê gớm! Đồ ăn mà bê ra là không thèm nhường ai hết, cứ lao vào: 'Cái này của em, cái kia của em'. Đã thế còn có tật giấu đồ ăn nữa chứ!
Mỗi khi đi du lịch, Ngọc Trinh luôn giấu đồ ăn trong các góc khuất như giường ngủ, gầm tủ, lúc nào cũng có bánh tráng, bánh mỳ các kiểu. Sợ người ta xin đồ ăn nên giấu trước luôn! "
Còn món tủ của Ngọc Trinh thì phải kể đến ốc nhé! Cô nàng siêu mê ăn ốc ở chợ Bến Thành đấy.
"Nhiều người hỏi vì sao Ngọc Trinh ăn nhiều mà không mập. Tui cũng không biết luôn. Ở với bả thấy ăn còn nhiều hơn tui, nhưng không hiểu sao vẫn gầy, còn tui thở ra cũng mập rồi" - Đỗ Long tâm sự đầy "bức xúc"
Hot girl chuyển giới Trần Đoàn cũng góp vui: "Tui quen chị Ngọc Trinh được 10 năm rồi đó! Mỗi lần lên nhà chị ấy, đều được dẫn đi ăn uống, mua sắm, dạy quay TikTok nữa.
Chị Trinh hợp gu ăn với tui lắm, mỗi lần dẫn đi ăn đều là những món ngon xỉu! Cứ khi nào tui ở quê mà chị Trinh hỏi có đi ăn không là lên Sài Gòn liền.
Tui với chị Trinh còn có sở thích chung là món chuột quay lu. Món này khá ngon nhưng có vẻ hơi... kinh dị, không phải ai cũng ăn được, thế mà chị Trinh lại thích "
Về phần mình, Ngọc Trinh cũng xác nhận luôn: "Tui ăn tất cả các món, không chỉ quán sang trọng, nhà hàng đắt tiền mà quán bình dân rẻ tiền cũng ăn hết! Nói chung cứ món gì ngon là ăn thôi.
Nguồn: soha.vn