Hội anh em khách quốc tế vừa được anh Ngọc Sơn dẫn tour tham quan biệt thự dát vàng giữa lòng Sài Gòn, ai cũng phải "ơ mây zing" vì độ ngầu như lâu đài luôn ấy chứ! 
Cả đoàn khách, trong đó có cả người nước ngoài, đều phải trầm trồ choáng ngợp trước căn biệt thự nguy nga, bề thế như lâu đài của Ngọc Sơn. Nơi đây lát đá cẩm thạch sang chảnh, bày biện toàn đồ trị giá hàng trăm triệu như bàn ghế gỗ đồng kỵ trạm trổ tinh xảo, ngà voi, tượng, lư đồng... Luxury hết sảy!
Nhưng mà điểm nhấn đặc biệt nhất là anh Ngọc Sơn không ngại khoe chiếc xe đạp cũ han rỉ - người bạn đồng hành thời cơ hàn. Chiếc xe được treo trang trọng trên tường nhà ở vị trí trung tâm, còn có hẳn hai bình đá cẩm thạch lớn đặt hai bên làm "bodyguard".
Thấy không, dù giàu có đến mấy nhưng anh vẫn giữ được nét hoài niệm và trân trọng những kỷ niệm xưa cũ. Bên dưới xe đạp là chiếc đàn guitar cũ, cũng gắn bó với Ngọc Sơn từ thuở mới bắt đầu sự nghiệp - cảm động quá trời!
Tiếp đó, Ngọc Sơn dẫn mọi người vào phòng khách và ngồi flex tài chơi piano cực xịn. Ngón tay đánh phím đàn điêu luyện, linh hoạt, khiến ai nấy đều phải thán phục. Không chỉ ca hát, Ngọc Sơn còn giỏi nhạc lý, chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano luôn á. Nhờ đó mà anh sáng tác toàn hit đỉnh của chóp!
Là một người con hiếu thảo, Ngọc Sơn treo nhiều hình mẹ trong nhà. Trong đó có một bức hình lớn chụp anh đang quỳ trước mẹ treo trong phòng khách. Đây là cách để Ngọc Sơn bày tỏ tình cảm và tưởng nhớ người mẹ quá cố. Nhìn mà xúc động ghê!
Không những vậy, Ngọc Sơn còn để cả hình Bác Hồ trong phòng khách, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Anh cũng giới thiệu về Bác Hồ với vị khách nước ngoài nữa đó. Tự hào Việt Nam quá đi mất!
Còn đây mới là phần đỉnh cao nhất nè! Ngọc Sơn cực kỳ đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bàn. Vì thế, anh tậu hẳn một bàn chơi bóng để trong nhà luôn. Ấn tượng nhất là cảnh Ngọc Sơn trổ tài bịt mắt đánh bóng bàn không trượt phát nào, khiến các khách nước ngoài phải liên hò la vì bất ngờ. Tưởng đùa hóa ra thật sự pro player!
Danh ca Ngọc Sơn còn chia sẻ về đam mê này: "Thực sự đam mê bóng bàn đã vô trong máu tôi rồi. Cứ nghe thấy tiếng đánh cốc cốc của trái bóng là đã cái lỗ tai lắm rồi!". Nghe mà thấy chill phết nhỉ!
Hồi xưa sau khi lên Sài Gòn ca hát vào những năm cuối thập niên 80, danh ca Ngọc Sơn đã lân la đến những câu lạc bộ bóng bàn để xin tập luyện và giao đấu. Câu lạc bộ mà Ngọc Sơn hay ghé chơi nhất chính là đội CA.TPHCM - một đội bóng rất mạnh khi ấy với những tay vợt tuyển thủ như Nguyễn Vinh Hiển, Lý Minh Triết, Trương Hải Lam... Mọi người đều ngạc nhiên với tài năng và sự bình dị của anh.
Nguồn: soha.vn
Cả đoàn khách, trong đó có cả người nước ngoài, đều phải trầm trồ choáng ngợp trước căn biệt thự nguy nga, bề thế như lâu đài của Ngọc Sơn. Nơi đây lát đá cẩm thạch sang chảnh, bày biện toàn đồ trị giá hàng trăm triệu như bàn ghế gỗ đồng kỵ trạm trổ tinh xảo, ngà voi, tượng, lư đồng... Luxury hết sảy!
Nhưng mà điểm nhấn đặc biệt nhất là anh Ngọc Sơn không ngại khoe chiếc xe đạp cũ han rỉ - người bạn đồng hành thời cơ hàn. Chiếc xe được treo trang trọng trên tường nhà ở vị trí trung tâm, còn có hẳn hai bình đá cẩm thạch lớn đặt hai bên làm "bodyguard".
Thấy không, dù giàu có đến mấy nhưng anh vẫn giữ được nét hoài niệm và trân trọng những kỷ niệm xưa cũ. Bên dưới xe đạp là chiếc đàn guitar cũ, cũng gắn bó với Ngọc Sơn từ thuở mới bắt đầu sự nghiệp - cảm động quá trời!
Tiếp đó, Ngọc Sơn dẫn mọi người vào phòng khách và ngồi flex tài chơi piano cực xịn. Ngón tay đánh phím đàn điêu luyện, linh hoạt, khiến ai nấy đều phải thán phục. Không chỉ ca hát, Ngọc Sơn còn giỏi nhạc lý, chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano luôn á. Nhờ đó mà anh sáng tác toàn hit đỉnh của chóp!
Là một người con hiếu thảo, Ngọc Sơn treo nhiều hình mẹ trong nhà. Trong đó có một bức hình lớn chụp anh đang quỳ trước mẹ treo trong phòng khách. Đây là cách để Ngọc Sơn bày tỏ tình cảm và tưởng nhớ người mẹ quá cố. Nhìn mà xúc động ghê!
Không những vậy, Ngọc Sơn còn để cả hình Bác Hồ trong phòng khách, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Anh cũng giới thiệu về Bác Hồ với vị khách nước ngoài nữa đó. Tự hào Việt Nam quá đi mất!
Còn đây mới là phần đỉnh cao nhất nè! Ngọc Sơn cực kỳ đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bàn. Vì thế, anh tậu hẳn một bàn chơi bóng để trong nhà luôn. Ấn tượng nhất là cảnh Ngọc Sơn trổ tài bịt mắt đánh bóng bàn không trượt phát nào, khiến các khách nước ngoài phải liên hò la vì bất ngờ. Tưởng đùa hóa ra thật sự pro player!
Danh ca Ngọc Sơn còn chia sẻ về đam mê này: "Thực sự đam mê bóng bàn đã vô trong máu tôi rồi. Cứ nghe thấy tiếng đánh cốc cốc của trái bóng là đã cái lỗ tai lắm rồi!". Nghe mà thấy chill phết nhỉ!
Hồi xưa sau khi lên Sài Gòn ca hát vào những năm cuối thập niên 80, danh ca Ngọc Sơn đã lân la đến những câu lạc bộ bóng bàn để xin tập luyện và giao đấu. Câu lạc bộ mà Ngọc Sơn hay ghé chơi nhất chính là đội CA.TPHCM - một đội bóng rất mạnh khi ấy với những tay vợt tuyển thủ như Nguyễn Vinh Hiển, Lý Minh Triết, Trương Hải Lam... Mọi người đều ngạc nhiên với tài năng và sự bình dị của anh.
Nguồn: soha.vn