"Ngọc nữ cải lương" một thời: 2 lần đò, 62 tuổi làm nhân viên spa, thuê nhà 52 triệu/tháng

ChangKitty5965

New member
Trải qua 2 lần chịu đựng đổ vỡ hôn nhân, "ngọc nữ cải lương" năm xưa giờ đã không còn tin vào chuyện kết hôn nữa rồi, dù có nhiều người theo đuổi và muốn tìm hiểu

Những năm 1980-1990, cặp đôi huyền thoại Thanh Thanh Tâm - Vũ Linh từng là "bảo chứng phòng vé" cho mọi sân khấu phía Nam luôn ấy. Nhưng mà giờ đây, ở tuổi 62, "ngọc nữ cải lương" một thời đang phải mưu sinh bằng nghề làm nhân viên spa, sống cùng con sau 2 lần hôn nhân tan vỡ

Thanh Thanh Tâm - tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh năm 1963 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật đỉnh cao: cha là NSƯT Nam Hùng, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Từ lúc mới 4 tuổi, chị đã theo cha mẹ đi hát rồi nè, 8 tuổi chính thức lên sân khấu và được mệnh danh là "thần đồng cải lương" luôn ✨

45174f5c9d6bcad858c5.png


750fbf281815d93efdd4.png


Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Thanh Thanh Tâm đã để lại dấu ấn qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như Kiều Nguyệt Nga, Đêm phán xét, Án Phi Giao, Chuyện cổ Bát Tràng... Cùng với cố NSƯT Vũ Linh, chị tạo nên cặp đào - kép ăn ý nhất sân khấu miền Nam, được khán giả yêu mến nồng nhiệt

Từng rinh về Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Thanh Thanh Tâm được giới chuyên môn đánh giá là giọng ca sáng, lối diễn có chiều sâu, vừa cổ điển vừa hiện đại. Nhưng chị tâm sự, mỗi lần gặp may mắn trên sân khấu thì lại gặp trắc trở trong chuyện tình cảm

"Mỗi lần hào quang đến, y như rằng sau đó sẽ có điều không may mắn, nhất là chuyện tình cảm", Thanh Thanh Tâm chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Thanh Thanh Tâm từng trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Lần đầu là năm 1981, chị kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng, có con gái tên Lưu Thị Ca Dao nhưng chia tay sau vài năm. Năm 2000, chị tái hôn với người ngoài giới nghệ thuật và sinh con trai út, song hạnh phúc cũng tan vỡ

Trải qua nhiều chuyện buồn, giờ nữ nghệ sĩ chọn sống một mình dù được nhiều người theo đuổi. Chị bày tỏ trên tờ Thanh Niên rằng, bản thân không còn tin vào hôn nhân nữa rồi. Chị nói: "Tôi thích sống một mình, tự do và không bị ràng buộc. Tôi quen tự lập rồi".

e3647aa58e3d403a0c52.jpg


e8fa050f0f294be98b00.png


Năm 2012, sau khi mẹ qua đời, Thanh Thanh Tâm cùng hai con sang Mỹ định cư. Làm lại từ đầu ở tuổi 50 thực sự là một điều cực kỳ vất vả, tủi thân, nhất là khi phải mưu sinh bằng nghề lao động chân tay như: phụ bếp, phục vụ bàn, rửa chén, làm nail, làm spa

"Có lần bị quản lý nhỏ tuổi hơn mắng, tôi bật khóc rồi bỏ về. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại quay lại làm việc. Công việc nào cũng có lúc vui buồn. Tôi không nề hà chuyện làm tay chân, miễn sao có tiền nuôi con", nữ nghệ sĩ kể trên báo Vietnamnet.

Hiện tại, chị làm việc tại một spa ở California, mỗi tuần 5 buổi, làm từ mát-xa mặt, nặn mụn đến chăm sóc móng. Mỗi khi có show cải lương, chị vẫn tham gia, dù mỗi năm chỉ vài lần thôi.

Thanh Thanh Tâm cùng hai con hiện sống trong căn nhà thuê giá 2.000 USD/tháng (khoảng 52 triệu đồng). Dù có thể mua nhà, chị vẫn chọn thuê để tránh gánh nặng tài chính và linh hoạt hơn trong cuộc sống.

Hàng ngày, chị tự lo mọi thứ – nấu ăn, dọn dẹp, sửa đồ hư, thậm chí tự thay bánh xe ô tô khi bị xẹp giữa đường vì không rành tiếng Anh để gọi cứu hộ "Nhiều khi thấy tủi, nhưng rồi cũng quen. Còn sức thì phải cố thôi", nữ nghệ sĩ tự động viên mình.

2287b6547985c76bf031.png


2df013ba6c6217d3e66e.png


e7e1fc4cb916f92db674.jpg


Hiện sức khỏe của Thanh Thanh Tâm không được tốt lắm. Ở tuổi 62, chị bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, cao huyết áp – phải uống thuốc hằng ngày Tuy nhiên, chị vẫn làm việc đều đặn, không muốn dựa vào con cái.

Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, trong lòng Thanh Thanh Tâm vẫn cháy lửa nghề. Chia sẻ trên tờ Vnexpresss, nữ nghệ sĩ cho biết, khi có thời gian, chị vẫn luyện giọng, xem lại các tuồng cũ và mong muốn được truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Vì mong muốn của chị là vẫn được hát, được dạy hát và sống với nghề cho đến khi trút hơi thở cuối cùng ✨

1090589192c8af1c1723.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top