Chị em ơi, Giang Hồng Ngọc vừa thả "bom tấn" xịn xò đây! Lần đầu tiên sau 5 năm, nữ ca sĩ mới chịu công khai loạt ảnh thời điểm sinh con bé Cà Rốt ở Mỹ, và story đằng sau thực sự cảm động lắm luôn
Trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc tâm sự: "Nay Cà Rốt (tên gọi ở nhà của con trai Giang Hồng Ngọc) của mẹ chuẩn bị bước vào cột mốc 5 tuổi. Gần 5 năm ở cạnh con, chứng kiến con lớn lên từng ngày và trở thành một cậu bé thông minh, lanh lợi, giàu tình cảm, mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mẹ thật sự biết ơn cuộc đời đã mang con đến với gia đình này".
Kèm theo đó, giọng ca gốc Sài Gòn còn thả thính những tấm hình lúc mới sinh bé: "Đây cũng là lần đầu tiên, mẹ muốn chia sẻ những hình ảnh lúc sinh con ở Mỹ. Lúc đó, mẹ buồn tủi lắm vì nhớ bố, nhớ nhà. Chỉ có mẹ và bà ngoại ở nơi đất khách quê người. Giờ đây, tất cả đã qua, nhìn con vui khỏe là bao mỏi mệt trong mẹ đều tan biến hết". Đọc mà nghẹn ngào quá trời
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, chị Ngọc quyết định share những khoảnh khắc này vì muốn "lưu lại những kỷ niệm này cho con để sau này con khôn lớn có thể xem lại, để biết rằng mình đã có một tuổi thơ thật đẹp trong tình yêu thương của cả nhà". Ý nghĩa ghê nha!
Nghe câu chuyện mà thương chị quá! Giang Hồng Ngọc kể lại rằng dù đã 5 năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian sinh con vẫn thấy buồn tủi. Lúc đó nữ ca sĩ đang sang Mỹ lưu diễn thì chuyển dạ sớm, chỉ có mẹ và bà ngoại bên cạnh thôi, xa chồng xa nhà hẳn hoi.
"Khi đó, tôi nhớ nhà, nhớ chồng và bị stress nặng nhưng thật lòng cũng cảm ơn thời gian đó đã giúp tôi thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì đã "vượt cạn" thành công ở một nơi xa và có được cậu con trai kháu khỉnh. Cho nên, bây giờ nghĩ lại, tôi không nhớ đến những lúc stress nữa thì lại thấy mình quá hạnh phúc và may mắn đó chứ", Giang Hồng Ngọc tâm sự. Strong mom quá đi!
Về bé Cà Rốt, chị Ngọc tiết lộ tuy mới 4 tuổi nhưng cậu bé rất... kỹ tính, từ việc ăn uống đến sắp xếp đồ chơi. "Kỹ tính cũng tốt nhưng vì là con trai nên khi đợi bé lớn thêm một chút, tôi sẽ giải thích để con hiểu hơn, chứ con trai mà kỹ càng quá thì sợ sau này sẽ thành... ông già khó tính mất (cười)". Chị còn cho con làm sinh trắc vân tay, kết quả là bé ảnh hưởng tính cách từ mẹ đến 90%, còn nhân dáng thì y hệt bố. Clone mẹ luôn nha!
Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc không đặt nặng kỳ vọng cho con đâu. "Cha mẹ nào cũng sẽ kỳ vọng con mình sau này thành công nhưng thật lòng tôi chỉ mong con mạnh khỏe, đức độ, biết quan tâm và lắng nghe xung quanh mình, rồi từ đó làm người tốt và có ích. Như vậy thì thành công chắc chắn sẽ đến với bé". Nuôi dạy con chuẩn chỉnh quá đi mất!
Thời gian qua, Giang Hồng Ngọc khá im hơi lặng tiếng trên truyền thông. Sau khi kết hôn và sinh con, chị chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi ra mắt sản phẩm âm nhạc. Nhiều người tò mò về sự "thoắt ẩn thoắt hiện" này. Giọng ca sinh năm 1989 chia sẻ, thời gian qua vẫn đều đặn đi hát phòng trà, sự kiện, chương trình... Nhưng với "tính cách hướng nội", nên chị hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội hay gây chú ý bằng những thị phi, ồn ào.
Nguồn: svvn.tienphong.vn