Tối 3/8, vòng bán kết "Tôi là người chiến thắng" đã chứng kiến một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi Ngọc Minh quyết định hy sinh vì Siu Black
Màn so tài giữa Quốc Thiên và Ngọc Minh diễn ra căng đét luôn á! Giám khảo Hoài Linh đã dành 1 vé ủng hộ cho Ngọc Minh, còn phía 101 vị giám khảo thì tỉ số sít sao lắm nha: 48/53 thôi. Hồi hộp quá trời!
Ở hậu trường, mẹ Ngọc Minh còn khuyên con trai không nên thương lượng và phải quyết chiến đến cùng. Nhưng mà có vẻ Ngọc Minh đã tính toán từ trước rồi, anh động viên mẹ: "Hy vọng mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con ở cuộc thi này"
Và rồi twist đến rồi! Ngọc Minh tuyên bố dùng quyền thương lượng, nhận 30 triệu đồng và dừng cuộc chơi, nhường chỗ cho Quốc Thiên vào vòng sau. Điểm nhấn là anh quyết định gửi toàn bộ 30 triệu này tặng Siu Black luôn. "Mong chị Siu Black sẽ nhận tấm lòng này", Ngọc Minh chia sẻ. Ấm lòng quá đi mất
Để hiểu thêm về câu chuyện này, phải kể lại chút background nha! Siu Black từng là giám khảo quen thuộc của Vietnam Idol suốt 4 mùa, và cũng được ban tổ chức "Tôi là người chiến thắng – The Winner is…" tin tưởng mời làm giám khảo chính.
Tuy nhiên, sau thời gian dài đồng hành cùng chương trình, chị bất ngờ rời bỏ vai trò này trong các đêm thi quan trọng
Nguyên nhân được tiết lộ sau đó là do Siu Black đang gặp khó khăn về tài chính, phải đối mặt với tình trạng nợ nần. Và có lẽ đó là lý do khiến Ngọc Minh đưa ra quyết định nghĩa hiệp này!
Nguồn: soha.vn