BiSaigon99
New member
Mới đây, chương trình Vali cảm xúc lên sóng HTV7 có sự góp mặt của diễn viên Ngọc Lan, và chị đã có những chia sẻ cực kỳ chân thành khiến ai nghe cũng phải xúc động
Ngọc Lan tâm sự về mẹ mình: "Tôi thường chỉ lưu giữ những vật kỷ niệm gắn với điều tích cực thôi, còn nhiều chuyện tiêu cực thì tôi giữ trong tim luôn.
Mọi người hay nói tôi là một người phụ nữ, một nghệ sĩ luôn mang năng lượng tích cực đến cho người khác. Lúc nào nói chuyện với ai cũng được khen là mang đến năng lượng positive.
Nhưng thật ra năng lượng đó tỏa ra từ bên trong mình thôi chứ. Tôi không cần phải cố gắng làm như mình có nhiều năng lượng hay sao đâu. Còn những điều tiêu cực thì tôi thường giấu bên trong, gói ghém lại để làm bài học, làm hành trang cho bản thân...
Một trong những người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp nghệ thuật của tôi chính là mẹ. Dù mẹ không còn bên cạnh nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng gìn giữ chiếc khăn mang giá trị kỷ niệm này, đến giờ đã được 45 năm rồi đấy.
Đó là chiếc khăn mẹ tự tay mua vải về cắt may rồi đội đầu. Mọi người hay nói tôi giống mẹ lắm. Mẹ mất năm tôi 17 tuổi, đến giờ đã 39 năm rồi. Vì mẹ ra đi quá đột ngột nên có nhiều điều tiếc nuối lắm
Tôi mất cha từ khi còn nhỏ, chính mẹ là người bên cạnh, động viên tôi trong hành trình lớn lên. Vì vậy khi mẹ qua đời, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối.
Chiếc khăn của mẹ cũng là phục trang đi diễn khi tôi đóng mấy vai bà già luôn đó. Ngày xưa thời của tôi, nhiều gia đình không cho con cái đi theo nghệ thuật lắm. Nhưng mẹ tôi thì không cấm, thậm chí còn nói nếu cố gắng học hết lớp 12 sẽ cho tôi vào trường nghệ thuật Sân khấu II. Để tôi theo đuổi công việc hiện tại, động lực lớn nhất chính là mẹ tôi".
Tiếp đó, Ngọc Lan cho mọi người xem cây son con gái tặng mình khi mới 14 tuổi, giờ đã 5 năm nhưng cô vẫn giữ kỹ lắm
Cô kể: "Con gái tôi đã phải tích góp 3 năm để có đủ tiền mua son tặng mẹ, con cũng kỹ lưỡng lắm khi đặt cây son có khắc tên và nhiều thông tin về mẹ để tặng vào dịp sinh nhật.
Hiện tại, niềm vui của tôi là được bên cạnh và đồng hành cùng con gái. Tôi chỉ có một bé gái thôi mà. Con luôn bên cạnh động viên, chia sẻ, thậm chí còn là điểm tựa cho mẹ nữa.
Nhiều lúc buồn quá tôi chọn về kể cho con nghe, khóc trước mặt con và được bé an ủi, chia sẻ. Tôi may mắn quá khi có được một người con như vậy
Để có sự gắn kết đó, tôi làm bạn với con từ khi bé còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ở góc độ động viên, góp ý chứ không bắt buộc con phải hành động theo ý mình.
Con tôi bây giờ 19 tuổi rồi, bắt đầu có thế giới riêng, ít khi chia sẻ với mẹ những chuyện quan trọng. Chuyện gì bức xúc quá chịu không nổi thì con mới kể tôi nghe. Nhưng con cũng chỉ muốn kể cho tôi biết chứ người giải quyết chính vẫn là con".
Còn về sự nghiệp của mình, Ngọc Lan thẳng thắn nói: "Tôi là người khó tính, sẵn sàng nhắc nhở hay la mắng đàn em đó nha.
Nhưng tôi khẳng định luôn, điều đó xuất phát từ mong muốn nhìn thấy các diễn viên trẻ trưởng thành hơn khi làm nghệ thuật. Những bạn ngày xưa tôi mắng thì các bạn ghét tôi lắm luôn Nhưng sau này gặp lại lại rất tôn trọng tôi.
Các bạn cảm kích vì nhờ tôi chỉ bảo nên mới có được ngày hôm nay. Ví dụ nha, tôi la mắng 10 bạn đi, thì giờ có 8 bạn thương tôi, còn 2 bạn kia chắc có thể bỏ nghề rồi. Những người quay lại được với nghề lại thương tôi. Thôi vậy cũng được, miễn các bạn hiểu ra là được rồi.
Từ khi theo nghề đến hiện tại, tôi không ghen tị hay đố kỵ với ai cả. Bởi tôi quan niệm mỗi diễn viên có một lợi thế riêng của mình.
Như bây giờ tôi ra ngoài đường, dù có đeo khẩu trang nhưng chỉ cần cất giọng là người ta biết Ngọc Lan liền đó".
Nguồn: soha.vn
Ngọc Lan tâm sự về mẹ mình: "Tôi thường chỉ lưu giữ những vật kỷ niệm gắn với điều tích cực thôi, còn nhiều chuyện tiêu cực thì tôi giữ trong tim luôn.
Mọi người hay nói tôi là một người phụ nữ, một nghệ sĩ luôn mang năng lượng tích cực đến cho người khác. Lúc nào nói chuyện với ai cũng được khen là mang đến năng lượng positive.
Nhưng thật ra năng lượng đó tỏa ra từ bên trong mình thôi chứ. Tôi không cần phải cố gắng làm như mình có nhiều năng lượng hay sao đâu. Còn những điều tiêu cực thì tôi thường giấu bên trong, gói ghém lại để làm bài học, làm hành trang cho bản thân...
Một trong những người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp nghệ thuật của tôi chính là mẹ. Dù mẹ không còn bên cạnh nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng gìn giữ chiếc khăn mang giá trị kỷ niệm này, đến giờ đã được 45 năm rồi đấy.
Đó là chiếc khăn mẹ tự tay mua vải về cắt may rồi đội đầu. Mọi người hay nói tôi giống mẹ lắm. Mẹ mất năm tôi 17 tuổi, đến giờ đã 39 năm rồi. Vì mẹ ra đi quá đột ngột nên có nhiều điều tiếc nuối lắm
Tôi mất cha từ khi còn nhỏ, chính mẹ là người bên cạnh, động viên tôi trong hành trình lớn lên. Vì vậy khi mẹ qua đời, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối.
Chiếc khăn của mẹ cũng là phục trang đi diễn khi tôi đóng mấy vai bà già luôn đó. Ngày xưa thời của tôi, nhiều gia đình không cho con cái đi theo nghệ thuật lắm. Nhưng mẹ tôi thì không cấm, thậm chí còn nói nếu cố gắng học hết lớp 12 sẽ cho tôi vào trường nghệ thuật Sân khấu II. Để tôi theo đuổi công việc hiện tại, động lực lớn nhất chính là mẹ tôi".
Tiếp đó, Ngọc Lan cho mọi người xem cây son con gái tặng mình khi mới 14 tuổi, giờ đã 5 năm nhưng cô vẫn giữ kỹ lắm
Cô kể: "Con gái tôi đã phải tích góp 3 năm để có đủ tiền mua son tặng mẹ, con cũng kỹ lưỡng lắm khi đặt cây son có khắc tên và nhiều thông tin về mẹ để tặng vào dịp sinh nhật.
Hiện tại, niềm vui của tôi là được bên cạnh và đồng hành cùng con gái. Tôi chỉ có một bé gái thôi mà. Con luôn bên cạnh động viên, chia sẻ, thậm chí còn là điểm tựa cho mẹ nữa.
Nhiều lúc buồn quá tôi chọn về kể cho con nghe, khóc trước mặt con và được bé an ủi, chia sẻ. Tôi may mắn quá khi có được một người con như vậy
Để có sự gắn kết đó, tôi làm bạn với con từ khi bé còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ở góc độ động viên, góp ý chứ không bắt buộc con phải hành động theo ý mình.
Con tôi bây giờ 19 tuổi rồi, bắt đầu có thế giới riêng, ít khi chia sẻ với mẹ những chuyện quan trọng. Chuyện gì bức xúc quá chịu không nổi thì con mới kể tôi nghe. Nhưng con cũng chỉ muốn kể cho tôi biết chứ người giải quyết chính vẫn là con".
Còn về sự nghiệp của mình, Ngọc Lan thẳng thắn nói: "Tôi là người khó tính, sẵn sàng nhắc nhở hay la mắng đàn em đó nha.
Nhưng tôi khẳng định luôn, điều đó xuất phát từ mong muốn nhìn thấy các diễn viên trẻ trưởng thành hơn khi làm nghệ thuật. Những bạn ngày xưa tôi mắng thì các bạn ghét tôi lắm luôn Nhưng sau này gặp lại lại rất tôn trọng tôi.
Các bạn cảm kích vì nhờ tôi chỉ bảo nên mới có được ngày hôm nay. Ví dụ nha, tôi la mắng 10 bạn đi, thì giờ có 8 bạn thương tôi, còn 2 bạn kia chắc có thể bỏ nghề rồi. Những người quay lại được với nghề lại thương tôi. Thôi vậy cũng được, miễn các bạn hiểu ra là được rồi.
Từ khi theo nghề đến hiện tại, tôi không ghen tị hay đố kỵ với ai cả. Bởi tôi quan niệm mỗi diễn viên có một lợi thế riêng của mình.
Như bây giờ tôi ra ngoài đường, dù có đeo khẩu trang nhưng chỉ cần cất giọng là người ta biết Ngọc Lan liền đó".
Nguồn: soha.vn