Nếu tháng 5-6 này đang phân vân chưa biết đi đâu nghỉ hè, thì Ngọc Khê ở Vân Nam (Trung Quốc) chính là câu trả lời dành cho bạn đây! Không xa lắm nếu đi từ Việt Nam, cảnh đẹp xuất sắc mà còn mát mẻ nữa chứ.
Nhắc đến Vân Nam là nghĩ ngay đến Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang - những điểm đến siêu hot luôn đông nghịt khách. Nhưng mà giờ mình xin giới thiệu một nơi đẹp không thua kém gì mà lại vắng người hơn nhiều.
Đó chính là Ngọc Khê nè! Nơi đây có cả núi lẫn biển, có phố cổ thơ mộng rêu phong, còn có cả bãi cát hồng như thiên đường trong mơ luôn á
Ngọc Khê có đủ mọi thứ: núi non, nhà cổ, quán cafe xinh xắn và hoa nở rực rỡ. Hè này chưa biết đi đâu thì cứ lên Ngọc Khê mà chill thôi, khỏi phải chen chúc ở những chỗ đông nghẹt người như mấy điểm du lịch khác. Ảnh @zhierzhu
Hồ xanh cát hồng - combo cực phẩm của Ngọc Khê ️
Theo người dân địa phương thì Ngọc Khê yên bình lắm á. Có lẽ vì không rộng lớn như Côn Minh, dân cư cũng thưa thớt hơn, lại không có mấy tòa nhà cao tầng chọc trời. Gió thổi nhẹ nhàng, cảnh sắc lãng mạn, đúng kiểu hạnh phúc giản đơn mà nhiều người đang tìm kiếm vậy. Ảnh @chungebianzoubianhua
Đừng có nghĩ Ngọc Khê là nơi bình thường nha, hồ Phủ Tiên ở đây đẹp xuất sắc luôn! Dưới cái hồ này còn ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử thần bí, nghe nói có cả tàn tích vùi sâu dưới lớp đất cát đấy, không tin thì bạn cứ tìm hiểu sẽ thấy. Ảnh @GOOMguoguo
Ngọc Khê nổi tiếng nhờ có nước, và hồ Phủ Tiên chính là thứ làm nên tên tuổi của nơi đây. Hồ nước trong xanh mát rượi, đứng góc nào quanh bờ hồ cũng có thể chụp được ảnh đẹp xịn sò, tuyệt vời nhất phải kể đến tuyến đường chạy quanh hồ luôn. Ảnh @chenmeiguizhengmeili
Ngọc Khê còn có một bãi cát hồng (duy nhất ở Trung Quốc đấy nha), thuộc một phần của hồ Phủ Tiên. Không cần chỉnh sửa gì, ảnh đã lung linh sẵn rồi á
Hồ nước xanh trong vắt, bãi cát hồng phấn, rừng cây xanh mướt - tất cả hòa quyện thành bức tranh đẹp đến mê hồn. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức cứ ngỡ không có thật luôn á! Ảnh @haitangdeyu
Chỗ này ngay cạnh hồ Phủ Tiên, nhìn y chang như biển mênh mông vậy, có gió thổi lồng lộng mát rượi lắm. Bên bờ hoa nở đủ màu sắc, đi rồi mới thấy thế giới của mình nhỏ bé đến thế nào. Ảnh @chenmeiguizhengmeili
Nguồn: kenh14.vn