KunCandy1333
New member
Hôm nay (23/9), Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa thông báo sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại New York (Mỹ), để bàn về vụ việc thương tâm khiến một em học sinh 10 tuổi ra đi
Sau vụ tấn công nghiêm trọng ở thành phố Thâm Quyến tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra lời giải thích rõ ràng và kêu gọi họ bảo vệ an toàn cho công dân Nhật Bản.
"Vụ việc gần đây ở Thâm Quyến, nơi một em nhỏ của trường học Nhật Bản bị đâm chết, cực kỳ bi thảm. Chúng tôi mong muốn Trung Quốc giải thích rõ ràng về điều đã xảy ra và bảo đảm an toàn cho người Nhật Bản, nhất là trẻ em", bà Kamikawa chia sẻ.
Để tăng cường an ninh, Ngoại trưởng Yoko Kamikawa cho biết Nhật Bản sẽ ngay lập tức chi 43 triệu yen (tương đương 300.000 USD) nhằm bảo vệ tốt hơn các trường học dành cho người Nhật tại Trung Quốc
Ngoại trưởng Kamikawa đến New York từ ngày 23/9 để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Không chỉ vậy, một vị thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản hôm nay cũng đã đáp chuyến bay đến Bắc Kinh để trao đổi trực tiếp với các quan chức Trung Quốc về vụ việc này.
Tuần trước, phía Bắc Kinh đã bày tỏ "đau buồn và lấy làm tiếc" về sự việc, đồng thời khẳng định đây là sự cố đơn lẻ "có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào".
Theo báo chí Nhật Bản đưa tin, em bé 10 tuổi là công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Thâm Quyến. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bố mẹ nạn nhân là công dân của cả Nhật Bản và Trung Quốc. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 44 tuổi bị cáo buộc đâm em bé
Vụ tấn công ngày 18/9 xảy ra vào đúng dịp tưởng niệm 93 năm sự kiện Phụng Thiên (còn gọi là sự kiện Mãn Châu), dẫn đến việc Nhật Bản đưa quân tấn công vùng đông bắc Trung Quốc năm 1931.
Tư tưởng bài Nhật Bản thường gia tăng ở Trung Quốc trong những dịp như vậy. Sách giáo khoa Trung Quốc nhấn mạnh việc Nhật Bản tấn công và chiếm đóng Trung Quốc trong giai đoạn trước và trong Thế chiến II.
Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước láng giềng gặp nhiều trở ngại vì những hành động quyết liệt của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp, và việc Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và các đồng minh.
Nguồn: soha.vn
Sau vụ tấn công nghiêm trọng ở thành phố Thâm Quyến tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra lời giải thích rõ ràng và kêu gọi họ bảo vệ an toàn cho công dân Nhật Bản.
"Vụ việc gần đây ở Thâm Quyến, nơi một em nhỏ của trường học Nhật Bản bị đâm chết, cực kỳ bi thảm. Chúng tôi mong muốn Trung Quốc giải thích rõ ràng về điều đã xảy ra và bảo đảm an toàn cho người Nhật Bản, nhất là trẻ em", bà Kamikawa chia sẻ.
Để tăng cường an ninh, Ngoại trưởng Yoko Kamikawa cho biết Nhật Bản sẽ ngay lập tức chi 43 triệu yen (tương đương 300.000 USD) nhằm bảo vệ tốt hơn các trường học dành cho người Nhật tại Trung Quốc
Ngoại trưởng Kamikawa đến New York từ ngày 23/9 để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Không chỉ vậy, một vị thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản hôm nay cũng đã đáp chuyến bay đến Bắc Kinh để trao đổi trực tiếp với các quan chức Trung Quốc về vụ việc này.
Tuần trước, phía Bắc Kinh đã bày tỏ "đau buồn và lấy làm tiếc" về sự việc, đồng thời khẳng định đây là sự cố đơn lẻ "có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào".
Theo báo chí Nhật Bản đưa tin, em bé 10 tuổi là công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Thâm Quyến. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bố mẹ nạn nhân là công dân của cả Nhật Bản và Trung Quốc. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 44 tuổi bị cáo buộc đâm em bé
Vụ tấn công ngày 18/9 xảy ra vào đúng dịp tưởng niệm 93 năm sự kiện Phụng Thiên (còn gọi là sự kiện Mãn Châu), dẫn đến việc Nhật Bản đưa quân tấn công vùng đông bắc Trung Quốc năm 1931.
Tư tưởng bài Nhật Bản thường gia tăng ở Trung Quốc trong những dịp như vậy. Sách giáo khoa Trung Quốc nhấn mạnh việc Nhật Bản tấn công và chiếm đóng Trung Quốc trong giai đoạn trước và trong Thế chiến II.
Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước láng giềng gặp nhiều trở ngại vì những hành động quyết liệt của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp, và việc Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và các đồng minh.
Nguồn: soha.vn