Ngày 30/10 vừa rồi, ông Sergei Lavrov - Ngoại trưởng Nga đã lên tiếng khá "gắt", nói rằng ông mong Tổng thống Mỹ đủ khôn khéo để xử lý cuộc khủng hoảng toàn cầu giống như vụ tên lửa Cuba hồi năm 1962 ấy. Tình hình căng đét đấy các bạn ơi!
Conflict ở Ukraine giờ đây đã tạo ra sự đối đầu căng thẳng nhất giữa Mátxcơva và phương Tây kể từ thời khủng hoảng Cuba - lúc mà Liên Xô và Mỹ suýt nữa thì "đấm nhau" bằng vũ khí hạt nhân luôn.
Trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Nga về tình hình hiện tại, ông Lavrov nhận xét có nhiều điểm giống với sự kiện năm 1962, chủ yếu là vì Nga đang cảm thấy bị đe dọa bởi các vũ khí phương Tây ở Ukraine.
"Tôi hy vọng trong hoàn cảnh này, Tổng thống Joe Biden sẽ có nhiều cơ hội hơn để hiểu ai là người ra lệnh và bằng cách nào. Tình hình này đáng lo lắm đấy nhé", ông nói thẳng luôn.
"Điểm khác biệt là năm 1962, ông Nikita Khrushchev (lãnh đạo Liên Xô) và Tổng thống John Kennedy lúc đó đã tìm thấy sức mạnh để thể hiện trách nhiệm và sự khôn ngoan, nhưng giờ chúng ta không thấy sự sẵn sàng như vậy ở phía Washington và các đồng minh của họ", ông Lavrov nhận xét.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng thì từ chối comment về phát biểu này, chỉ nhắc lại là họ sẵn sàng duy trì liên lạc với Mátxcơva thôi.
Các vị tướng top đầu của Mỹ và Nga tuần trước có cuộc gọi đầu tiên kể từ tháng 5, sau khi bộ trưởng quốc phòng hai bên trao đổi về tình hình Ukraine.
Flashback một chút nha: Ngày 27/11/1962, thế giới suýt nữa thì "toang" khi một đô đốc tàu ngầm Liên Xô muốn bấm nút phóng vũ khí hạt nhân để đáp trả việc Mỹ thả vật liệu bao vây tàu ngầm.
Hôm sau đó, Tổng thống Kennedy kín đáo chuyển hết tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy việc ông Khrushchev mang tên lửa ra khỏi Cuba. Cuộc khủng hoảng được "defuse" thành công, nhưng đã trở thành biểu tượng cho sự đối đầu giữa hai siêu cường thời Chiến tranh Lạnh.
Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày nay thì khẳng định mối lo ngại của Nga bị thổi phồng quá mức và không thể nào biện minh cho chiến dịch quân sự ở Ukraine được. Còn Ukraine thì tuyên bố sẽ đánh đến cùng để giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Nguồn: soha.vn