Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thả thính rằng Ukraine có thể sẽ mở cuộc phản công trong vài tuần tới đây thôi!
Hôm 7/4, ông Blinken có buổi tâm sự với tập đoàn truyền thông Funke và khẳng định rằng quyết định bấm nút bắt đầu phản công hoàn toàn thuộc về chính quyền Kiev chứ không phải ai khác.
Theo ông Blinken thì bây giờ có "hai mục tiêu cho các đồng minh và đối tác của Ukraine" luôn nè. Mục tiêu đầu tiên là giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ mà Ukraine cho là của mình, tức là support cho chiến dịch phản công.
Còn mục tiêu thứ hai là hỗ trợ Ukraine xây dựng sức mạnh dài hơi để đối đầu với Nga, đảm bảo Kiev có thể tự bảo vệ mình trước bất kỳ cuộc tấn công nào về sau.
Bên phía Nga cũng không im lặng nhé! Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu cho biết quân đội Nga sẽ note lại những lời của ông Blinken để lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo.
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuần trước đã gửi lời nhắn đến các supporter phương Tây, khuyên không nên coi cuộc phản công này là trận đánh định mệnh và tiếp tục ủng hộ Ukraine bất kể kết quả ra sao.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thông báo từ tháng 4 hoặc tháng 5, lực lượng Kiev sẽ dùng vũ khí mới cóng từ phương Tây, kể cả xe tăng Leopard của Đức, để tấn công các khu vực do Nga kiểm soát.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – Dmitry Medvedev đã lên tiếng rằng những tuyên bố của Kiev về việc tấn công quy mô lớn vào Crimea chỉ là "tuyên truyền" thôi.
Tuy nhiên, ông Medvedev cũng cảnh báo nghiêm túc rằng nếu bán đảo thực sự bị tấn công, thì đó có thể trở thành "cơ sở để sử dụng tất cả các phương tiện bảo vệ, bao gồm cả những phương tiện được đề cập trong các nguyên tắc cơ bản của Học thuyết răn đe hạt nhân". Nghe xong hơi rén luôn á!
Nguồn: soha.vn