Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có màn "flexing" cực gắt khi "mượn" ca khúc đình đám của chị đẹp Taylor Swift để gửi thông điệp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn nè
Hôm 21/5, trong buổi nhận bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học Georgetown, ông Blinken đã tự ví mình với Taylor Swift - nữ hoàng nhạc pop 11 lần ẵm giải Grammy, người vừa mới nhận bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học New York (NYU) trước đó.
"NYU chọn Taylor Swift làm diễn giả phát biểu tại lễ trao bằng. Còn giờ đây, mình muốn bắt đầu bài phát biểu bằng việc đề cập đến một vấn đề hơi... khó nói. Nhưng mà các nhân viên không cho mình mang cây đàn guitar lên đây để hát tặng Tổng thống Nga Putin ca khúc 'We Are Never Ever Getting Back Together' (tạm dịch: Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với nhau)", ông Blinken nói, khiến cả khán phòng cười ồ lên "Họ bảo làm vậy là phi ngoại giao, và có thể gây phản cảm luôn đó".
Phát ngôn "đỉnh của chóp" này được đưa ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden ký gói viện trợ kinh tế và quân sự trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine, và sau khi có thông tin Mỹ đang có kế hoạch duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu ở mức 100.000 quân trong tương lai gần.
Cũng trong ngày 21/5, Matxcova đã công bố danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Nga, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Blinken.
Nguồn: soha.vn